Chuyện tình "chị - em" lãng mạn như tiểu thuyết

Tiin - 05/07/2015, 16:39

Quen nhau từ thuở 12, từng mất liên lạc trong nhiều năm liền nhưng rồi tình yêu lại dẫn lối để giúp họ trở về bên nhau.

 

“Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự phân ly rồi sẽ thành tương ngộ, lời hẹn thề rồi cũng sẽ có ngày trở lại, trên thế giới này có quá nhiều thay đổi, nhưng tình yêu thì không…”.

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Quen nhau từ thuở còn thơ

Chuyện tình yêu của Nguyễn Hoàng Giang (SN 1996, TP.HCM) và Đỗ Khánh Vân (SN 1995, Buôn Mê Thuột) dường như là một câu chuyện chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Giang và Vân quen nhau từ thuở còn 11, 12 tuổi, lúc đó cậu của cô nàng là giáo viên chủ nhiệm lớp Giang và vì Giang là học trò cưng nên được cậu đưa đi chơi ở Buôn Mê Thuột.

Sau kỳ nghỉ hè, Giang về lại thành phố để tiếp tục học. Vì lúc đó còn nhỏ nên chàng và nàng không có gì để giữ liên lạc nhưng Giang đã nhanh chóng “đánh liều” xin cô bạn xinh xắn một tấm ảnh làm kỷ niệm, đó cũng là tấm ảnh theo Giang đi qua nhiều năm tháng cho đến tận bây giờ.

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Khoảng hơn 2 năm sau khi Khánh Vân đỗ vào trường cấp 3 ở quê nhà nên được mẹ thưởng cho chuyến du lịch vào Sài Gòn chơi, Giang lại tình cờ gặp Vân ở Đầm Sen. Nhưng vì cũng lớn hơn rồi với cả lâu ngày không gặp nên cả chàng và nàng đều ngại ngùng, chào hỏi nhau một cách bâng quơ rồi đi. Do năm đó Giang chưa dùng facebook và điện thoại nên cả hai lại tiếp tục mất liên lạc.

“Tình yêu kéo chúng ta đi một hành trình dài xa lắm. Tình yêu đưa ta lên những chuyến tàu chạy xuyên qua núi, những dòng người lướt qua nhau, những xô bồ của phố thị. Đôi khi ta tự hỏi hơn bảy tỷ người trên thế giới, suốt nhiều năm, ở những địa điểm khác nhau, vì đâu hai con người mà cuộc sống chẳng liên quan cứ lại gần nhau? Bởi luôn có một sợi dây vô hình cuốn người này với người kia. Bạn có nhận thấy không, đó là vị - tình-yêu…”.

Hãy để tình yêu dẫn lối

Đến tận nhiều năm sau, khi Khánh Vân chuyển vào TP. HCM học, sau đó không hiểu bằng cách nào cô nàng lại tìm được facebook của Giang và nhắn tin hỏi rằng có nhớ ai không. Lúc đó chàng vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc kinh khủng khi đã từng tìm Vân nhiều lắm nhưng kết quả đều thành con số 0 tròn trĩnh.

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Sau đó cả hai hẹn gặp nhau, Giang chia sẻ cảm giác lần đầu gặp mặt sau những năm chia xa: “Gặp Vân lần đó có cảm giác “kì cục” lắm, vì lúc nhỏ Vân đã xinh rồi, không ngờ lớn lại xinh “ác” nữa. Tuy có béo hơn lúc nhỏ một xíu nhưng hình như chiều cao vẫn không thay đổi, lùn lắm. Tóc dài, da trắng bóc và nụ cười cực kỳ xinh của Vân khiến mình bị... hớp hồn (cười)”.

Cũng vì thích cô nàng từ bé rồi nên khi gặp lại thì… tim tự động bị “sét đánh” nên Giang quyết định ngỏ lời tỏ tình khi gặp nhau khoảng gần một tháng nhưng liền bị Vân từ chối vì nghĩ… chàng quá đào hoa.

“Thật ra cưa đổ Khánh Vân cũng không khó lắm. Chỉ cần mặt dày liên tục quấy nhiễu, bám dai dẳng, quyết tâm không từ bỏ thì cô ấy cũng phải đổ cái rầm luôn” – Giang hài hước chia sẻ. Cuối cùng sự kiên trì của chàng bằng lời nói khá thành thật “làm người yêu tui nhen” với cô “chị” hơn một tuổi cũng có ngày được đền đáp.

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

“Chẳng cần anh hứa hẹn mang cả thế giới đến bên. Chỉ cần lúc yếu lòng, bế tắc có anh để tựa vào, thế thôi”.

Tình yêu là cùng nhau tin tưởng

Nàng xinh như hot girl, cười đẹp như mùa thu tỏa nắng nhưng điều giúp tình yêu bền vững đó là cùng tin tưởng nhau. Lâu lâu lại dỗi nhau một lần nhưng không giận nhau lâu, nếu ai sai, ai gây sự trước thì xin lỗi trước, hoặc không ai nhận sai thì chàng hoặc nàng nhớ quá không chịu nổi lại đành… làm hòa.

Đối với Giang thì Vân là cô gái nói siêu nhiều, hài hước, nghịch ngợm, hay nghĩ ra những trò mà người khác không nghĩ ra được. Vì vậy nên đi chơi với Vân không bao giờ có cảm giác nhàm chán mà rất vui vẻ.

Dù nhỏ hơn Vân 1 tuổi nhưng Giang lại là chàng trai trưởng thành, biết tự lập, đặc biệt là rất yêu và chiều bạn gái.

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Kỷ niệm tình yêu đáng nhớ nhất là lúc Giang vẫn còn học lớp 12. Vì Khánh Vân muốn làm Giang bất ngườ nên đã chuẩn bị sẵn quà và đồng phục để đột nhập vào trường. Nàng mượn đồng phục của mấy bạn nữ cùng trường Giang và nhờ mọi người bàn kế hoạch đưa vào trường mà không bị giám thị bắt. Vân phải đợi trong nhà vệ sinh nữ từ 6h đến 8h30 sáng vào giờ ra chơi để chạy lên lớp Giang tặng socola. Đó là lần đầu tiên Giang được tặng socola trước đám đông nên vô cùng… giật mình, hoảng hồn vì không nghĩ Vân lại dám làm như thế, sau rồi mới cảm thấy vui và hạnh phúc.

Tiếp theo đó Vân lại phải đợi trong nhà vệ sinh suốt 3 tiếng nữa mới ra được khỏi trường. Giang tâm sự: “Lúc đó, mình yêu Khánh Vân nhất. Không phải vì món quà mà vì Vân đã không ngại khó khăn, xấu hổ mà kiên nhẫn chờ đợi mình suốt mấy tiếng liền chỉ để làm mình vui. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc, đó là valentine tuyệt vời nhất”.

Với Giang thì điều quan trọng để giữ tình yêu là sự chân thành, biết tôn trọng và nhường nhịn nhau. Chỉ cần là Vân, thì mọi điều đều có thể cố gắng.

“Tôi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn

Tôi đã biết mình yêu quá mất rồi

Chỉ mong có phép màu, tôi trẻ lại

Để tôi và người, mãi mãi chung đôi!”

Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi này: 

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Chuyện tình chị  em lãng mạn như truyện ngôn tình

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất