Chuyện ăn uống đạm bạc khó tin của Ngọc Trinh

Đời sống Pháp luât - 27/09/2015, 07:47

Ngọc Trinh tự kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại có một cuộc sống đơn giản và tự lập.

Hiện nay, Ngọc Trinh là một trong những cái tên có sức nóng nhất nhì showbiz Việt. Chỉ vài năm sau khi nổi tiếng, Ngọc Trinh đã có trong tay cơ ngơi vô cùng hoành tráng.

Cô cũng cố gắng thoát khỏi cái mác "chân dài não ngắn" và "người đẹp ăn bám" bằng những nỗ lực và phấn đấu của chính mình.

Tuy nhiên, sự giỏi giang của Ngọc Trinh lại tỷ lệ nghịch với cuộc sống xa hoa của cô nàng này. Trước đây người ta thấy Ngọc Trinh "ăn bám" nhưng cuộc sống vô cùng hưởng thụ và tốn kém.

Còn bây giờ, Ngọc Trinh tự kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại có một cuộc sống đơn giản và tự lập hơn.

 - Ảnh 1

Ngọc Trinh ngồi bệt dưới sàn nhà, tự tay gấp quần áo để bán cho khách.

Từ ngày bắt đầu kinh doanh, Ngọc Trinh tự tay lo lắng mọi thứ ở cửa hàng, từ việc thay đồ cho ma-nơ-canh cho đến sổ sách tính toán.

Có những khi bận rộn quá, cô nàng tranh thủ ăn tại cửa hàng. Bữa trưa của cô chỉ có khoanh cá, bát canh và rau.

Thế nhưng hình ảnh bữa cơm đạm bạc của Ngọc Trinh bình dị, gần gũi của Ngọc Trinh lại chiếm được cảm tình lớn của cộng đồng mạng.

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Bữa cơm giản dị, đạm bạc của Ngọc Trinh từng khiến dân mạng bất ngờ.

Không chỉ vậy, theo tiết lộ của Ngọc Trinh thì cô nàng còn có khả năng nấu nướng, thậm chí nấu rất ngon. Trong một bài phỏng vấn nhân dịp Tết nguyên đán, Ngọc Trinh lại bất ngờ tiết lộ về khả năng nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng của mình.

Cô kể: "Những ngày Tết, thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn để đãi cả nhà, dù không thường xuyên lắm vì tôi thích ăn hơn (cười).

Sở trường của tôi là món bò beef-steak và cơm chiên trứng, tôi tự hào vì ai ăn cũng khen Ngọc Trinh nấu ngon hơn cả nhà hàng".

Về sở thích ăn uống của Ngọc Trinh, bố cô từng tiết lộ bí mật khiến nhiều người "phát sợ" của cô.

"Đặc biệt là nó thèm ăn chuột đồng lắm. Bên cạnh đó là bún mắm và hủ tiếu, thèm những món đó từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Nhiều khi nó còn gọi tôi phải mua những món này từ quê đem lên cho nó ăn", ông Tòng - bố Ngọc Trinh kể.

 - Ảnh 4

 - Ảnh 5

Ngọc Trinh ngồi ăn chè ở một hàng quen tại Cần Thơ.

Ngọc Trinh tâm sự, sống trong cảnh đủ đầy hôm nay nhưng luôn nhớ về một thời nghèo khó, khi cha cô phải bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà... để tích cóp từng đồng bạc lẻ nuôi các con.

Chính bởi vậy mà Ngọc Trinh rất sợ nghèo sợ khổ, nhưng tận sâu trong con người cô vẫn luôn giữ những thói quen và cách sống giản đơn, bình dị của một thời nghèo khó.

Theo Trí Thức Trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất