Chân dung chàng tài xế "đỡ đẻ" cho sản phụ ở Đà Nẵng ngay trên taxi

Người đưa tin - 27/06/2016, 08:18

Chỉ học sơ nghiệp vụ cấp cứu, tài xế Nguyễn Bảo Quỳnh (26 tuổi, Đà Nẵng) đã dũng cảm giúp sản phụ "mẹ tròn, con vuông" ngay trên chuyến taxi của mình.

Ngày 20/6 vừa qua, một ca "đỡ đẻ" hi hữu xảy ra tại TP Đà Nẵng, khi tài xế Nguyễn Bảo Quỳnh (26 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đã giúp cho sản phụ Đặng Thị Thanh Nga (21 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) sinh được cháu trai 2,9 kg ngay trên xe taxi.

Đây là một ca đỡ đẻ đặc biệt ở chỗ tài xế hãng taxi Tiên Sa không có nhiều kinh nghiệm về việc này. Trong khi môi trường sinh nở của chị Nga không có y bác sĩ, phương tiện hỗ trợ, nhưng vẫn "mẹ tròn, con vuông".

Đánh giá về ca đỡ đẻ đặc biệt này, bác sĩ Lưu Hồng Tuyên (Khoa hậu sản dưỡng nhi - Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, qua thăm khám, cháu bé cân nặng 2,9 kg, da dẻ hồng hào, khóc lớn, tình trạng sức khỏe của mẹ và bé hoàn toàn bình thường.

 - Ảnh 1

Chị Nga cùng cháu bé 2,9 kg được tài xế Quỳnh đóng vai trò "hộ sinh" trên chuyến xe taxi ngày 20/6

Lúc mới nhập viện, bác sĩ lo cháu bé đẻ trên xe trong điều kiện không an toàn nên theo dõi kỹ và tiêm phòng uốn ván cho bé. Sau vài ngày, tình hình sức khỏe của cháu bé và chị Nga hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Tuyên cho hay: "Sức khỏe của chị Nga và cháu bé đã hoàn toàn bình thường. Mẹ con bệnh nhân có thể xuất viện trong nay mai. Đây là trường hợp khá hi hữu nhưng nhờ tài xế phản ứng kịp thời nên không để lại hậu quả nghiêm trọng".

Về phía chị Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tài xế của Công ty. Nhìn đứa con còn đỏ hỏn bên cạnh, chị Nga cho biết gia đình vốn ở vùng miền núi tỉnh Quảng Nam. Sáng 20/6, chị Nga bắt xe Trung tâm Chăm sóc bà mẹ - trẻ em Đà Nẵng tại số 6 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để kiểm tra. Bất ngờ, chị Nga thấy trong mình khác thường, nên nghĩ mình chuẩn bị sinh sớm.

Về phía tài xê Quỳnh cho biết, vào khoảng gần 8h sáng 20/6, anh đang lái xe đến đường Lê Duẩn thì nhận tin có khách tại Trung tâm Chăm sóc bà mẹ - trẻ em Đà Nẵng tại số 6 Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).

Sau khi nhận tin nhắn từ Tổng đài, Quỳnh lập tức nhận chuyến và không nghĩ mọi thứ lại xảy ra theo kịch bản khó ngờ nhất. Khi xe chạy đến đường Núi Thành, và cách bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng khoảng 5 km, sản phụ bất ngờ kêu đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ sinh con trên xe, khiến chàng tài xế trẻ hoảng hốt.

"Lúc ấy trên xe chỉ còn mình tôi, chị Nga tỏ thở gấp, báo tôi sắp sinh cháu. Lúc ấy, tôi cũng run lắm bởi chưa có kinh nghiệm gì. Tôi từng học qua lớp sơ cấp đào tạo cấp cứu do công ty mở nên mạnh dạn giúp đỡ chị ấy. Thú thật, cả tôi và chị ấy phải gác lại sự xấu hổ, bởi tôi chả phải bác sĩ, cũng chưa từng quen biết gì lại đi "đỡ đẻ" thì quả nan giải. May mà chưa đến 10 giây, con chị Nga chào đời rồi cất tiếng khóc trong xe taxi. Tôi cũng vừa mừng, vừa xúc động trong khoảnh khắc ấy", Quỳnh thuật lại phút giây "đỡ đẻ".

Sau khi đỡ bé trai con chị Nga chào đời, tài xế Quỳnh trao vội đứa bé còn dây rốn cho chị Nga rồi phóng gấp lên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Quỳnh chia sẻ đó là 5 cây số dài nhất cuộc đời: "Vừa lọt lòng, cháu bé khóc mấy tiếng rồi im lặng. Tôi cũng lo nên trao bé cho mẹ rồi chạy nhanh đưa sang cấp cứu bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời em gặp tình huống này. Khi biết mẹ và bé đều khoẻ mạnh, em hạnh phúc lắm".

Chàng tài xế cũng chia sẻ mình mới chuyển nghề lái xe được 1 năm nay. Trước đó, Quỳnh làm công nhân xây dựng công trình cầu vượt ngã ba Huế rồi chuyển qua làm công nhân bảo trì ở cầu sông Hàn và cầu Rồng. Rồi chỉ huy công trình cũ gọi Quỳnh vào Nam làm công trình mới, nhưng Quỳnh không chịu vì đi xa nhà. Cơ duyên run rủi, Quỳnh đi học lái rồi lái taxi cho hãng Tiên Sa.

Cắt nghĩa chuyện này, tài xế Quỳnh nói: "Tôi chưa có vợ con, nhưng ai rơi hoàn cảnh như tôi, cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Đó là tình người trong lúc hoạn nạn. Chị Nga có 1 mình sao tự đẻ được, nên mình đứng bên vừa động viên, vừa hỗ trợ chị ấy thôi. Làm được điều tốt đẹp như thế là trách nhiệm chứ có gì phải so đo, ngại ngần đâu".

Sau đó, gia đình chị Nga liên hệ để hậu tạ người tài xế trẻ, nhưng Quỳnh từ chối bởi cho rằng việc làm của mình không có gì để gia đình hay chị Nga phải cảm thấy hàm ơn.

 - Ảnh 2

Tài xế Quỳnh bên chiếc xe taxi đã kể lại phút giây "đỡ đẻ" cho sản phụ Nga trong lúc dầu sôi lửa bỏng

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hiền (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa) cho biết: "Ngay sau khi Công ty tuyển dụng tài xế vào hãng, chúng tôi đã liên kết với Hội chữ thập đỏ, Y tế quận để mở lớp giảng dạy cho các tài xế về kỹ năng sơ cấp cứu.

Qua lớp học này, các tài xế cuả hãng sẽ có những kỹ năng cơ bản nhất, khi bản thân hay hành khách xảy ra sự cố, như: gãy chân, tay, chấn thương sọ não... Riêng với những ca gặp sản phụ sinh nở ngay trên xe, dù là đàn ông, các tài xế cũng được hướng dẫn để tài xế có thể "đỡ đẻ" giúp mẹ con sản phụ an toàn. Tính từ khi thành lập năm 2009 đến nay, tài xế hãng taxi chúng tôi đã "đỡ đẻ" thêm khoảng 3 ca như vậy".

Chiều ngày 22/6, lãnh đạo Công ty CP Vận tải & dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ tổng cộng 4 triệu (bao gồm tiền mặt và tiền đi taxi) để gia đình chị Nga đi lại lúc nằm viện và về quê. Riêng tài xế Quỳnh cũng được hãng taxi thưởng "nóng" 1 triệu đồng vì đã giúp hành khách "vượt cạn" thành công và ghi dấu ấn bởi tinh thần trách nhiệm của mình.

Anh Tuấn

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất