"Bàn tay ma" đứng sau Lệ Rơi, Kenny Sang "dắt mũi" dư luận?

Người đưa tin - 13/06/2015, 09:09

Chưa bao giờ việc tiến vào showbiz lại dễ đến thế.

Lệ Rơi, Sơn Tùng "giả" đang "đánh chiếm" Vbiz

Khi mới xuất hiện trên thế giới ảo cùng với những bài nhạc chế cực hot của Sơn Tùng M-TP như: "Nắng ấm xa dần", "Chắc ai sẽ về", "Khuôn mặt đáng thương", "Không phải dạng vừa đâu "... Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu) đã làm cho cộng đồng mạng tranh cãi không ngớt bởi giọng hát không thể tệ hơn của anh. Người yêu mến thì nói rằng anh thật thà, chất Phác, anh chỉ muốn làm cho mọi người vui vẻ. Người không thích thì cho rằng, anh muốn tạo scandal để dấn thân vào làng giải trí.

Bản thân Lệ Rơi khi mới tung lên mạng những đoạn clip này cũng có nói chỉ muốn "hát cho vui". Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì mọi việc lại hoàn toàn ngược lại với những gì Lệ Rơi nói trước đó. Phải chăng, ngay từ đầu Lệ Rơi đã có ý định vào làng giải trí? Nếu không, tại sao Lệ lại thường cover ca khúc "nóng bỏng tay" của Sơn Tùng M-TP. Và rồi, mỗi bước, mỗi bước, Lệ Rơi đưa dư luận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lúc đầu, người ta cứ nghĩ, hiện tượng Lệ Rơi chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Lệ Rơi cũng chia sẻ rằng, dù biết mình hát không hay nhưng vẫn thích hát và thu clip đưa lên mạng để thư giãn sau những giờ lao động vất vả, mệt nhọc. Nhưng sau đó, hàng loạt những sự kiện mà anh này tham gia như đi hát ở các quán bar, thành lập công ty giải trí, đóng phim... thì đã dần lộ diện một thế lực chuyên nghiệp đứng sau chỉ đạo. Những hình ảnh, thông tin của Lệ Rơi sau đó cũng được chủ động gửi đến một số tờ báo để đưa tin.

Ngay cả cái tên Lệ Rơi đầy khác biệt cũng là một tính toán để dễ gây chú ý với công chúng. Nó ăn nhập với những hành động, cách hát "vô tiền khoáng hậu" của Lệ Rơi. Có thể thấy, Lệ Rơi đã được vạch kế hoạch kỹ lưỡng ngay từ đầu, rất khôn ngoan và "độc lạ". Cách mà Lệ Rơi lựa chọn ở đây là bộc lộ chân thực bản chất con người dù dở về tài năng, xấu về hình thức, nhưng đó lại là điều đang rất thiếu bởi showbiz - vốn chỉ toàn những hào nhoáng và giả tạo.

Và ngay cả quán bún chả mà Lệ Rơi vừa khai trương cũng không giống ai, càng cho thấy một mình Lệ Rơi khó có thể nghĩ ra hết những trò này. Trong quán là những hình ảnh hài hước, những câu slogan gây cười để thu hút khách. Và đúng như chính Lệ Rơi thừa nhận: "Ý tưởng thiết kế quán cũng là của mấy ông anh, tính nghệ sĩ, độ "khùng" và "điên" nặng hơn tôi nhiều". Và kệ cho người đời bàn tán, tranh cãi hay phê phán, lợi nhuận và các hợp đồng vẫn "chảy" về túi của Lệ Rơi. Các clip của anh vẫn được đưa vào kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ và đóng phim, tham gia sự kiện...

 - Ảnh 1

Lệ Rơi đang "đánh chiếm" Vbiz.

Trước khi trở thành một Bà Tưng hư hỏng với việc khoe thân trên mạng, Lê Thị Huyền Anh là một cô gái giản dị, nữ tính. Không ai hiểu được điều gì khiến cô trở thành Bà Tưng, bị dư luận "ném đá" không thương tiếc. Nhưng dường như với cô, đó mới là điều cần hướng đến. Bởi càng bị "ném đá" thì cô lại càng được quan tâm. Thời điểm đó, cái tên Bà Tưng còn hot hơn cả Ngọc Trinh và hàng loạt các ngôi sao giải trí đình đám. Việc bị tổn thương về tinh thần với cô không quan trọng, bởi thay vào đó, cô nhận được các hợp đồng quảng cáo game và PR nhãn hàng mỹ phẩm.

Mới đây nhất, Bà Tưng trở thành gương mặt đại diện cho một trung tâm thẩm mỹ và gói tiền thù lao cho cô được lên đến vài chục ngàn USD. Trên trang cá nhân, cô không ngại ngần tiết lộ, người đứng sau giúp cô nổi tiếng nhờ tai tiếng chính là một nhạc sĩ ở TP.HCM. Đồng thời, cô cũng kêu gọi, ai muốn nổi tiếng thì hãy gặp người này.

Gần đây nhất, công chúng lại tiếp tục chao đảo khi có một anh chàng bất ngờ xuất hiện với ngoại hình và gương mặt y chang với Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, con đường nổi tiếng của anh này có vẻ không mấy thuận lợi như các nhân vật trước, khi gặp phải các fan "cuồng" của Sơn Tùng vây đánh, khiến anh này hoảng loạn.

Anh chàng Sơn Tùng "nhái" này tên thật là Võ Viễn Thiện (quê ở Bình Phước). So với hình ảnh ngày chưa vào showbiz, Thiện không có nhiều nét giống Sơn Tùng. Dư luận cho rằng, từ nét hao hao ban đầu, Thiện đã được một thế lực đứng ra đào tạo, nhào nặn để trở nên giống Sơn Tùng nhất có thể, trong đó không loại trừ việc phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ về hình dáng, Thiện còn học cách tạo dáng, nhảy múa với các điệu bộ giống hệt ca sĩ "Em của ngày hôm qua".

Khi đã có ngoại hình giống Sơn Tùng, Thiện được đưa ra Hà Nội, xuất hiện đúng thời điểm mà Sơn Tùng có mặt để xin chụp ảnh. Và ngay lập tức, Thiện được chú ý và trở thành người được đông đảo công chúng biết đến. Trước đó, Thiện còn xuất hiện ở một quán bar, hát các ca khúc của Sơn Tùng khiến nhiều người nhầm tưởng đó là thật nên đã đến xin chụp ảnh với "thần tượng". Cát sê đi hát của Thiện là 5 triệu đồng, bằng cả tháng lương làm bảo vệ trước đó.

Theo tiết lộ của Thiện, việc anh có mặt ở quán bar cùng thời điểm với Sơn Tùng là do sự sắp xếp của chủ quán bar. Ngay cả việc xin Sơn Tùng chụp ảnh cũng là sự tính toán từ trước.

Cần phải điều chỉnh

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, những hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều đã cho thấy tâm lý bất ổn của xã hội hiện nay, nhất là giới trẻ. Họ đang bị bế tắc về nhu cầu giải trí nhưng các điều kiện để giải tỏa bằng hình thức vui chơi giải trí là rất thiếu, hoặc không hấp dẫn. Trong lúc bế tắc như vậy, việc có một Bà Tưng hay Lệ Rơi xuất hiện khiến họ tiếp cận dễ dàng, lại tạo ra được niềm vui thì đương nhiên là họ sẽ không bỏ lỡ. Biết là kỳ dị đấy, nhưng cũng thấy hay hay, lại được giải tỏa sự bức xúc bằng những bình luận... Dần dần, những nhân vật này, hành động này sẽ dẫn con người đi đến sự lệch lạc về suy nghĩ, về giá trị giải trí đích thực. Còn các nhân vật thì sau những hào quang và giá trị ảo, khi không còn nổi tiếng nữa, họ sẽ bị mất phương hướng, thậm chí là trầm cảm, bị mọi người xa lánh.

Nhưng điều khiến chuyên gia Nguyễn Thị Kim Quý lo ngại hơn cả là hiện các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu văn hóa và xã hội học đang thả lỏng, khiến cho các hiện tượng này ngày càng được cổ súy và đang có dấu hiệu ngày càng tăng lên.

"Công chúng và giới trẻ không được cảnh tỉnh. Điều này hết sức nguy hiểm vì nó cho thấy, khả năng định hướng xã hội là có vấn đề; bỏ rơi và bất lực trước một hiện tượng mà tương lai sẽ phải trả giá rất lớn. Đó là một thế hệ lệch chuẩn, mất phương hướng giữa cái thật và cái ảo. Các nhà quản lý phải thấy được nguy cơ này ngay từ bây giờ để điều chỉnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm", chuyên gia Kim Quý nói.

Trào lưu "ăn theo" để nổi tiếng sẽ tồn tại được bao lâu?

Kết nối những dữ kiện trên, chúng ta có thể thấy rằng, đằng sau Võ Viễn Thiện là một "Ban tổ chức" có kế hoạch PR hẳn hoi. Liệu đằng sau Lệ Rơi có một "thế lực" nào "chống lưng" hay không? Trong khi các ngôi sao khác phải có toàn bộ ekip quay phim, chụp ảnh và quảng cáo trên khắp các trang mạng, diễn đàn, fanpage, YouTube, hoặc phải có tài năng thực sự mới tiến được vào showbiz, thì Lệ Rơi, Võ Viễn Thiện lại nổi tiếng một cách dễ dàng nhờ "ăn theo" một ca sĩ trẻ được nhiều người hâm mộ. Dư luận lại đặt ra câu hỏi: Sau Lệ Rơi, Viễn Thiện thì "bản cover" nào sẽ tiếp tục? Dù câu trả lời là gì đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn rằng, sự nổi tiếng chỉ là "ảo" và nhanh chóng "nguội ngắt" mà thôi.

Hải Anh

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất