Bà ngoại U50 trẻ đẹp như con gái
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai, bà ngoại U50 ở Bắc Giang diện váy điệu đà chụp cùng con gái khiến nhiều người khó đoán "ai là mẹ - ai là con".
|
|
Trên các diễn dàn, trang mạng mới đây liên tục chia sẻ hình ảnh của một bà mẹ U50 chụp cùng con gái kèm theo chú thích như lời thách đố: "Mọi người tinh mắt nhìn kỹ xem đâu là mẹ, đâu là con? "Chỉ nhìn ảnh, mọi người có đoán nổi ai là người mẹ không?" Điều này đã thu hút sự chú ý, nhiều người còn đi tìm câu trả lời bằng cách phóng to những hình ảnh đó.
|
|
Nhân vật chính trong bức hình này là cô Nguyễn Hòa (sinh năm 1971) đã lên chức bà ngoại và con gái Cao Linh (sinh năm 1996), quê ở Bắc Giang.
|
|
Theo con gái Cao Linh, mẹ của mình vốn xinh đẹp và một phần nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung. "Không ít người nhầm hai mẹ con là chị em, nhiều người còn bảo mình già hơn cả mẹ", Cao Linh nói.
|
|
Về bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà ngoại U50 này được con gái tuổi đôi mươi cho biết, mẹ không hề có bí quyết gì, ngược lại mẹ rất vất vả và ít có thời gian để tự chăm sóc bản thân.
Không chỉ trẻ trung về ngoại hình, bà mẹ xinh đẹp 46 tuổi còn được con gái nhận xét, mẹ có tính cách trẻ trung và cũng tâm lý.
|
|
Con gái Cao Linh thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ trẻ.
|
|
Ngắm hình ảnh này của bà ngoại U50 chụp cùng con gái, nhiều người thầm ước đến tuổi của cô Hòa sẽ giữ được nhan sắc như thời con gái giống như cô đang sở hữu.
Dân Việt
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ





