30 năm 1 mình nuôi con, mẹ Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt ôm con rể Song dặn dò

Afamily - 31/10/2017, 17:46

Hơn 30 năm làm mẹ đơn thân thì có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ Song Hye Kyo.

 

Nếu ai từng yêu quý Song Hye Kyo đều biết rằng cô gái xinh đẹp ấy đã từng có tuổi thơ kém may mắn hơn nhiều người khi cha mẹ chia tay nhau từ khi cô còn rất nhỏ.

Mẹ Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt ôm con rể Song dặn dò - Ảnh 1.

Song Joong Ki nắm chặt tay Song Hye Kyo.

Cũng từ đây, mẹ Song Hye Kyo dùng cả cuộc đời mình để nuôi dưỡng cô con gái mà nhất định không đi bước nữa.

Với bà, Song Hye Kyo là mục đích để sống và tiếp tục cố gắng.

Hơn 30 năm nuôi con một mình, mẹ Song Hye Kyo luôn chờ đợi khoảnh khắc được trao con gái cho một người đàn ông mà cô yêu thương và tin tưởng. Có lẽ vì thế, trong suốt hôn lễ, mẹ Song Hye Kyo dường như không cầm được nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Mẹ Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt ôm con rể Song dặn dò - Ảnh 3.

 

Mẹ Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt ôm con rể Song dặn dò - Ảnh 4.

 

Bởi bà biết rằng từ đây, Song Hye Kyo đã có một người luôn luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc. Và có lẽ đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của một người mẹ khi nhìn thấy con gái mình hạnh phúc bên người yêu thương.

Trong hôn lễ, nhiều người rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ Song Hye Kyo ôm chặt con rể dặn dò đôi ba câu. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy thật sự khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Theo Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất