Trương Thảo Nhi ‘tái xuất’ đáng yêu trong MV dịp cuối năm
Giọng ca trẻ được yêu thích qua bản hit đình đám Bốn chữ lắm song ca cùng Trúc Nhân đang rục rịch chuẩn bị cho ra mắt MV mới.
Sau khi Trúc Nhân ra mắt MV ‘Thật Bất Ngờ’ cách đây vài ngày gây được tiếng vang và thành công rực rỡ, liền sau đó, người bạn song ca khá ăn ý cua nam ca sĩ là Trương Thảo Nhi cũng bật mí sản phẩm mới nhất mình sắp trình làng khán giả: MV ‘Em chẳng phải đồ ngốc’.
Trương Thảo Nhi (sinh năm 1992) là cựu sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn. Cô được biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai nhưng Thảo Nhi được giới trẻ yêu mến kể từ sau khi song ca cùng nam ca sĩ Trúc Nhân ca khúc 'Bốn chữ lắm'.
Từ đó cho đến nay Thảo Nhi gần như ‘im hơi’ với rất ít thông tin về các sản phẩm âm nhạc mới ra mắt khán giả.

Bài hát Em chẳng phải đồ ngốc vốn là sáng tác của Trương Thảo Nhi, từng ra mắt khán giả trước đó theo phiên bản acoustic và được khán giả yêu mến bởi giai điệu bắt tai và lời hát đáng yêu, dí dỏm.
Tuy vậy, với MV lần này, Thảo Nhi tiết lộ cô sẽ thực hiện với bản thu hoàn toàn mới: hiện đại và có phần ‘bốc đồng’ hơn.
Với MV trên, cô cũng không còn tiếp tục hình ảnh trẻ trung vui tươi nhí nhảnh quen thuộc như trước đây mà thay vào đó là một Thảo Nhi bắt đầu định hình một phong cách mạnh mẽ phóng khoáng và đậm chất Bohemien (bắt kịp xu hướng thời trang đang khá thịnh hiện nay).
Có thể nói MV mới lần này hứa hẹn sẽ đem đến một màu sắc mới cá tính, độc lập và mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ về ‘đứa con tinh thần’ mới của mình, Trương Thảo Nhi bộc bạch: ‘Thật ra Nhi đã ấp ủ việc thực hiện ca khúc này từ rất lâu nhưng vì vẫn chưa có đủ kinh phí để thực hiện, phải đến lúc này Nhi mới có thể hiện thực hóa ước mơ này của mình.
Với Nhi, mỗi sản phẩm ra đời là tâm huyết và công sức của cả một tập thể. Vì vậy Nhi muốn chăm chút thật kỹ lưỡng để MV hoàn hảo nhất có thể khi đến với khán giả.’
Ca khúc được phối lại theo phong cách mới cũng cho thấy Trương Thảo Nhi nằm trong số các ca sĩ đi tiên phong dòng nhạc pop trap rap đầu tiên tại Việt Nam.
Dự kiến, MV ‘Em chẳng phải đồ ngốc’ sẽ chính thức ‘trình làng’ vào ngày 12/12 tới.
Video được xem nhiều nhất
-
Âm nhạc dân tộc trong kỷ nguyên số: Khi công nghệ trở thành cầu nối đưa di sản đến gần công chúng
-
Hành trình đưa Xẩm Việt ra thế giới: Khi làn điệu dân gian chạm đến bản đồ âm nhạc quốc tế
-
“Nhật thực” và hành trình đưa cải lương Việt Nam chạm tới sân khấu quốc tế bằng ngôn ngữ đương đại
-
Tiếng trống Mê Linh, cải lương lịch sử, NSND Ngọc Trinh, Hai Bà Trưng, cải lương Việt Nam, sân khấu truyền thống, nghệ thuật cải lương, Âm vang Việt
-
“Bí mật triều đại phép thuật” – Khi tuồng, chèo và cải lương cùng kể một câu chuyện trên sân khấu hiện đại
-
NSƯT Thanh Hương: Hơn 30 năm giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo trúc Việt Nam
-
“Giao thoa đất trời” – Khi Gen Z kể chuyện văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại
-
“Diều ơi!” trở lại trên sân khấu cải lương, lấy nước mắt khán giả bằng câu chuyện tình mẫu tử
- • “Nhật thực” và hành trình đưa cải lương Việt Nam chạm tới sân khấu quốc tế bằng ngôn ngữ đương đại
- • Tiếng trống Mê Linh, cải lương lịch sử, NSND Ngọc Trinh, Hai Bà Trưng, cải lương Việt Nam, sân khấu truyền thống, nghệ thuật cải lương, Âm vang Việt
- • Hành trình đưa Xẩm Việt ra thế giới: Khi làn điệu dân gian chạm đến bản đồ âm nhạc quốc tế
Xem nhiều nhất
-
“Bí mật triều đại phép thuật” – Khi tuồng, chèo và cải lương cùng kể một câu chuyện trên sân khấu hiện đại
-
NSƯT Thanh Hương: Hơn 30 năm giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo trúc Việt Nam
-
“Giao thoa đất trời” – Khi Gen Z kể chuyện văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại
-
“Diều ơi!” trở lại trên sân khấu cải lương, lấy nước mắt khán giả bằng câu chuyện tình mẫu tử