Sinh viên ĐH Hà Nội xả stress với đường chạy bột màu

Dân trí - 24/05/2017, 08:49

Không chỉ có nhiều hoạt động như chạy, chụp ảnh, chơi game… mà các sinh viên có thể “xõa” hết mình cùng bạn bè, giúp thư thái, bình tĩnh trước khi bước vào kì thi cuối kì. Điều thú vị nhất và cũng là điểm đặc trưng nhất của Color Me Run chính là bột màu phủ khắp đường đua tại sân vận ...

Color Me Run được tổ chức dựa theo Ngày hội sắc màu, xuất phát từ Ấn Độ và hiện đang là một chuỗi hoạt động thường niên tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Đặc trưng của cuộc đua này chính là việc người tham gia sẽ “bị” ném bột màu nhuộm màu trong lúc chạy, và mỗi người sẽ “được quyền” nhuộm màu những người khác.

Tại Đại học Hà Nội, một cuộc đua sắc màu với quy mô nhỏ mang tên “Relief day” đã diễn ra chiều 22/5 vừa qua, với mục đích giúp các sinh viên của trường được thư giãn trước khi bước vào kì thi cuối kì.

 Khi tiếng hô “Xuất phát” vừa dứt, hơn 100 sinh viên của Đại học Hà Nội đã lao mình vào đường đua, mặc cho những “đám mây bột” liên tục bay ra

Khi tiếng hô “Xuất phát” vừa dứt, hơn 100 sinh viên của Đại học Hà Nội đã lao mình vào đường đua, mặc cho những “đám mây bột” liên tục bay ra

 Đến với đường chạy sắc màu, hầu hết các bạn trẻ lựa chọn trang phục áo phông trắng để bột màu trở nên nổi bật

Đến với đường chạy sắc màu, hầu hết các bạn trẻ lựa chọn trang phục áo phông trắng để bột màu trở nên nổi bật

Không chỉ có rất nhiều hoạt động như chạy, đi bộ, chụp ảnh, chơi game… mà các sinh viên có thể “xõa” hết mình cùng bạn bè, giúp thư thái, bình tĩnh trước khi bước vào kì thi cuối kì. Điều thú vị nhất và cũng là điểm đặc trưng nhất của Color Me Run chính là bột màu phủ khắp đường đua tại sân vận động của trường.

Quãng đường được chia thành bốn chặng với tên gọi: Mít mật, Thanh long, Việt Quất, Táo xanh. Tại mỗi điểm mốc dọc theo đường chạy sẽ có một loại bột màu được ném ra tương ứng với màu của loại hoa quả đó, bạn “dính” màu nào nghĩa là bạn đã hoàn thành chặng đường của màu đó.

Ngoài ra trên đường chạy, các bạn cũng mang theo bột màu được phát sẵn để ném tung tóe vào nhau, đó cũng là dịp để mọi người làm quen và gắn kết với nhau hơn. Kết thúc cuộc đua, mỗi bạn sinh viên đều trở thành một “cầu vồng di động”.

 Trải nghiệm “tuyết rơi mùa hè” ngay tại sân trường mình là một kỉ niệm đáng nhớ của những sinh viên Đại học Hà Nội trước khi bước vào kì thi cuối kì căng thẳng

Trải nghiệm “tuyết rơi mùa hè” ngay tại sân trường mình là một kỉ niệm đáng nhớ của những sinh viên Đại học Hà Nội trước khi bước vào kì thi cuối kì căng thẳng

 Khi kết thúc đường chạy, ai ai cũng biến thành “cầu vồng di động”

Khi kết thúc đường chạy, ai ai cũng biến thành “cầu vồng di động”

Tuy vừa chạy đua vừa “quậy” khá mệt, bột màu khắp cả người, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ và sảng khoái. Các bạn trẻ Việt Nam và người nước ngoài chạy chia sẻ nhau từng chai nước uống.

Chắc hẳn, khi nhìn người bạn của mình về đích trong bộ dạng lấm lem màu, mỗi sinh viên tham gia cũng sẽ khó nhịn được cười dù rằng mình cũng… không thua kém. Những tiếng cười giòn tan trên suốt hành trình cũng chính là điều khó quên nhất trên chặng đua này.

 Sau một học kì căng thẳng với hầu hết giáo trình bằng tiếng Anh, các sinh viên của Đại học Hà Nội đã có một buổi chiều thực sự thư giãn và hết mình bên bạn bè

Sau một học kì căng thẳng với hầu hết giáo trình bằng tiếng Anh, các sinh viên của Đại học Hà Nội đã có một buổi chiều thực sự thư giãn và hết mình bên bạn bè

 Những du học sinh tại Đại học Hà Nội cũng hào hứng không kém những bạn trẻ Việt Nam

Những du học sinh tại Đại học Hà Nội cũng hào hứng không kém những bạn trẻ Việt Nam

 

 

 

 

Theo Hồng Minh / Dân trí

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất