Nữ tình nguyện viên chống nạng tiếp sức mùa thi

Zing - 01/07/2015, 17:34

Bị tai nạn giao thông khiến đôi chân của Duyên phải dùng nạng để di chuyển. Thế nhưng, chừng ấy khó khăn không đủ để Duyên từ bỏ nguyện vọng tiếp sức cho thí sinh.

Ngô Trần Hồng Duyên sinh năm 1994, quê ở Vĩnh Long. Duyên hiện là sinh viên năm 3, ngành Cử nhân ngôn ngữ Anh, ĐH Sư phạm TP HCM.

Bên chiếc nạng gỗ, Duyên vẫn nhiệt tình tham gia Tiếp sức mùa thi cho sĩ tử.

Bên chiếc nạng gỗ, Duyên vẫn nhiệt tình tham gia tiếp sức mùa thi cho sĩ tử.

Duyên cho biết, ngày 10/6, trong một lần đi tập huấn về công tác tiếp sức mùa thi của kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015 của Đoàn trường, cô không may bị tai nạn giao thông.

“Sau vụ tai nạn đó, em phải nằm bệnh viện một tuần. Các bác sĩ nói em bị chấn thương ở chân trái và phải hạn chế di chuyển trong vòng một tháng. Tuy nhiên, ngồi ở nhà thấy các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cho sĩ tử, em khó chịu lắm nên cũng gắng tham gia” - Duyên kể.

Nụ cười tươi luôn nở trên môi của Duyên.

Nụ cười tươi luôn nở trên môi của Duyên.

Duyên cho biết thêm, khi tham gia làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, em bị ba mẹ phản đối kịch liệt vì chân đau. “Sang năm là năm cuối, em sẽ phải làm khóa luận tốt nghiệp nên đây là cơ hội cuối để làm công tác tình nguyện mà mình đam mê. Do vậy, em muốn lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên” - Duyên tâm sự.

Những ngày qua, trên chiếc nạng gỗ, Duyên không ngại khó khăn cùng các tình nguyện viên trong đội tiếp sức mùa thi ĐH Sư phạm TP HCM vẫn miệt mài hướng dẫn nhiều sĩ tử đến trường thi, dặn dò họ các bước chuẩn bị trước khi vào phòng thi.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất