Mi-A khóc nức nở khi đăng quang "Sao là sao" mùa đầu tiên

Zing - 14/06/2015, 08:52

Nữ ca sĩ 9X chinh phục khán giả và ban giám khảo nhờ khả năng biến hóa liên tục về hình ảnh lẫn dòng nhạc sau 10 live show.

Tối 13/6, sau hành trình dài không ngừng nỗ lực khẳng định khả năng ca hát và biến hóa trên sân khấu, Mi-A vượt qua Hằng Bingboong, Chi Dân trở thành quán quân chương trình Sao là sao mùa đầu tiên. Học trò của Ngô Thanh Vân không giấu được niềm hạnh phúc khi MC Hoàng Oanh và Kyo York xướng tên.

Nữ ca sĩ trẻ bật khóc vì hạnh phúc giây phút đăng quang. Bên cạnh giải thưởng 100 triệu đồng cho ngôi vị quán quân, cô còn nhận thêm 20 triệu đồng giải thân thiện vì luôn nhiệt tình hỗ trợ các thí sinh khác trong suốt cuộc thi.

Cô được mệnh danh ‘tắc kè hoa’ của chương trình khi không ngại giả trai, hóa bà già, thử thách nhiều dòng nhạc không phải là sở trường... với mong muốn mang đến màn trình diễn mới lạ cho khán giả, chinh phục giám khảo.

Trong đêm chung kết, cô chơi trội khi hóa thành thủy thủ mặt trăng, trình diễn ca khúc nhạc Thái - Plash Out cùng vũ điệu "chặt cánh gà" từng gây sốt trên mạng. Bên cạnh đó, Mi-A còn trổ tài phun lửa khuấy động không khí trường quay.

Giám khảo Sỹ Luân chia sẻ, anh nghẹn ngào khi xem Mi-A diễn. "Mỗi tuần em đã mang đến tiết mục khác nhau, bây giờ nói thêm hay bình luận thêm cũng không còn gì để nói. Em chính là linh hồn của đêm nay" - anh nói. Trong khi vũ công Lâm Vinh Hải dành hai từ "tuyệt vời" cho Mi-A.

Yến Trang cho hay, cô cười đến mang tai khi xem Mi-A biểu diễn. "Lần đầu tiên tôi thấy người nhảy dancesport mà mặt diễn rất tỉnh và hài hước trên sân khấu. Em đã mang đến khán giả một tiết mục thoải mái" - nữ ca sĩ nói.

Hằng Bingboong là một trong những thí sinh liều lĩnh nhất chương trình vì thích chọn ca khúc khó. Tuy nhiên, nhờ sự mạo hiểm, thay đổi nhiều phong cách trình diễn và âm nhạc giúp ca sĩ Hà thành gây ấn tượng với các giám khảo.

Trong đêm chung kết, giọng ca Thu cuối thổi tung sân khấu với ca khúc Rơi phiên bản EDM. Cô biểu diễn sung với màn vũ đạo bốc lửa.

Nam ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân nhận xét Hằng Bingboong ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và cá tính trong âm nhạc. Trong khi đó, vũ công Lâm Vinh Hải khen cô làm chủ sân khấu.

Yến Trang khen giọng ca đến từ Hà Nội quyến rũ theo phong cách rất chất, rất Hằng Bingboong.

Chi Dân an toàn khi chọn dòng nhạc sở trường tranh tài đêm chung kết. Nam ca sĩ trình diễn ca khúc mới sáng tác Anh không sao đâu. Anh chia sẻ: “Ngày thi cuối cùng nhưng tôi không thấy sung vì sau hôm nay mọi người không còn tập luyện. Tôi thấy rất buồn".

Cả ba giám khảo đều nhận xét Chi Dân mang đến không gian riêng ấm áp, ngọt ngào trên sân khấu chung kết.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất