Mẹ Ngọc Sơn hộ tống con trai đi hát

Zing - 25/10/2015, 19:25

Trong ngày trở lại sân khấu của "Ông hoàng nhạc sến", mẹ anh có mặt cùng con trai tại Nhà hát Hòa Bình để chăm sóc cho anh.

Tối 24/10, Ngọc Sơn xuất hiện trong đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian tháng 10 tại TP HCM cùng mẹ. Sau khi cha qua đời, giọng ca gốc Hải Phòng bị trầm cảm, anh không tiếp xúc với một ai. Dần lấy lại tinh thần, "anh Ba" đi hát trở lại. Nhưng vì không yên tâm nên bà Kim Loan cũng có mặt để chăm sóc con trai.

Với chủ đề Bài tình ca cho em, đêm nhạc lôi cuốn khán giả bởi những giọng ca kỳ cựu. Ngọc Sơn rót vào tai người nghe những âm thanh êm đềm của Con đường xưa em đi, Ảo ảnh, Em là tất cả...

Giọng ca Giận hờn vẫn giữ được chất giọng cao khỏe, chân tình. Nam ca sĩ vừa hát vừa giao lưu cùng khán giả. Nổi tiếng khác người nhưng đứng trên sân khấu, Ngọc Sơn lại rất tình cảm.

Chất giọng trầm ấm của ca sĩ điển trai Quang Dũng phù hợp trong các ca khúc nhẹ nhàng, trầm lắng. Giọng ca gốc Quy Nhơn khá liều lĩnh khi phối mới bài hát Khúc thụy Du (Anh Bằng) để không gây nhàm chán cho khán giả. Với giọng hát chứa chan tình cảm, anh tiếp tục chinh phục người nghe qua ca khúc Quên đi tình yêu cũ.

Chất giọng trầm ấm của ca sĩ điển trai Quang Dũng phù hợp trong các ca khúc nhẹ nhàng, trầm lắng. Giọng ca gốc Quy Nhơn khá liều lĩnh khi phối mới bài hát Khúc thụy Du (Anh Bằng) để không gây nhàm chán cho khán giả. Với giọng hát chứa chan tình cảm, anh tiếp tục chinh phục người nghe qua Quên đi tình yêu cũ.

Kasim Hoàng Vũ lãng tử trong Bản tình cuối (Ngô Thuy Miên) và sôi nổi với Tôi cũng yêu em (Đức Huy). Phần trình diễn độc đáo của anh như làn gió thay đổi không khí trầm buồn.

Kasim Hoàng Vũ lãng tử trong Bản tình cuối (Ngô Thuy Miên) và sôi nổi với Tôi cũng yêu em (Đức Huy). Phần trình diễn độc đáo của anh như làn gió thay đổi không khí trầm buồn.

MTV mở đầu với liên khúc Triệu đóa hoa hồng – Em đẹp nhất đêm nay (Trung Kiên, Phạm Duy).

MTV mở đầu với liên khúc Triệu đóa hoa hồng – Em đẹp nhất đêm nay (Trung Kiên, Phạm Duy). Giàu kinh nghiệm trình diễn nên khi đứng trên sân khấu, ban nhạc luôn biết cách thu hút người nghe.

Cặp đôi trữ tình Quốc Đại - Vân Khánh song ca truyền cảm với liên khúc quen thuộc của nhạc sĩ Vinh Sử là Nhẫn cỏ cho em và Trả nhẫn kim cương.

Cặp đôi trữ tình Quốc Đại - Vân Khánh song ca truyền cảm với liên khúc quen thuộc của nhạc sĩ Vinh Sử: Nhẫn cỏ cho em và Trả nhẫn kim cương.

Phương Dung cất cao giọng hát trong Chuyện tình Lan và Điệp và Trăng sơn cước (Văn Phụng) làm khán giả rung động, thổn thức theo. “Nhạn trắng gò công” chìm đắm trong cảm xúc da diết, nuối tiếc lẫn ám ảnh.

Phương Dung cất cao giọng hát trong Chuyện tình Lan và Điệp, Trăng sơn cước (Văn Phụng) làm khán giả rung động, thổn thức theo. “Nhạn trắng gò công” chìm đắm trong cảm xúc da diết, nuối tiếc lẫn ám ảnh.

Thời tiết thất thường của Sài Gòn khiến Lệ Thu bị cảm cúm nhưng nữ danh ca vẫn cháy cùng khán giả trong những bản tình ca. Với Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) và Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa), bà tâm sự với người nghe sự lận đận trong tình duyên của chính mình.

Thời tiết thất thường của Sài Gòn khiến Lệ Thu bị cảm cúm nhưng nữ danh ca vẫn cháy cùng khán giả trong những bản tình ca. Với Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) và Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa), bà tâm sự với người nghe sự lận đận trong tình duyên của chính mình.

Anh Khoa là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt thập niên 70, sau thời gian dài sinh sống tại Hungary, ông trở lại Việt Nam và tái ngộ khán giả. Với giọng ca trầm ấm, sang trọng trong Bản tình ca cho em (Ngô Thụy Miên) và Lời cuối cho em (Nguyễn Vũ), ông chìm đắm trong men say tự sự.

Anh Khoa là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt thập niên 70, sau thời gian dài sinh sống tại Hungary, ông trở lại Việt Nam tái ngộ khán giả. Với giọng ca trầm ấm, sang trọng trong Bản tình ca cho em (Ngô Thụy Miên) và Lời cuối cho em (Nguyễn Vũ), ông chìm đắm trong men say tự sự.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất