Hồ Ngọc Hà ước cuộc sống được bình yên

newsen.vn - 18/11/2015, 13:23

Giọng ca "Em không cần anh" chia sẻ lời cầu nguyện về một cuộc sống bình yên trước khi thổi nến mừng sinh nhật trên sân khấu thủ đô.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời trong live concert Người tình mùa đông của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tối 17/11 tại Hà Nội. Cô hát cùng chủ nhân đêm nhạc ca khúc Vậy là mình xa nhau.
Khi mới hoàn thành nửa đầu phần trình diễn, "ông hoàng nhạc Việt" ra dấu hiệu cho ban nhạc dừng lại. Anh ân cần dìu nữ đồng nghiệp thân thiết ngồi xuống sân khấu, tự tay chỉnh đuôi váy cho cô và bất ngờ hát một đoạn liên khúc kết hợp giữa 3 bài hát  Bài ca không tên số 4 (Nguyễn Thành An), Tôi ơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn) và Cho em một ngày (Dương Thụ). 
Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà vướng nhiều thị phi xung quanh chuyện tình cảm. Bằng cách khéo léo kết hợp các ca khúc nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ nữ ca sĩ "đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng" và cầu mong cho cô "một ngày dịu dàng".
Đàm Vĩnh Hưng thể hiện tình cảm dành cho nữ đồng nghiệp. Anh từng nhiều lần khẳng định coi Hồ Ngọc Hà như người em gái thân thiết. Mỗi khi giọng ca sinh năm 1984 vướng vào scandal, anh luôn động viên và bênh vực cô.
Hành động của Đàm Vĩnh Hưng khiến Hồ Ngọc Hà không cầm được nước mắt. Nữ ca sĩ rơi lệ ngay trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả. 
Ngay sau màn song ca với Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà thể hiện 3 ca khúc Tội lỗi, Xóa ký ức và Cô đơn giữa cuộc tình. "Nữ hoàng giải trí" chia sẻ, cô muốn gửi tới khán giả thủ đô những ca khúc ballad vì đó chính là tâm sự của cô trong thời gian gần đây. Mặc dù trình diễn những sáng tác mang tâm trạng của một cô gái đã yêu và gặp đau đớn trong tình yêu nhưng nữ ca sĩ khẳng định: "khi có thể trải lòng với khán giả những điều này, là lúc Hà đã có thể bước qua được nỗi đau".
Hồ Ngọc Hà hạnh phúc tới rơi nước mắt khi bất ngờ được Đàm Vĩnh Hưng và các fan tổ chức sinh nhật sớm ngay trên sân khấu. Khi thổi nến, nữ ca sĩ ước 3 điều là có được sự bình yên trong cuộc sống, luôn được khán giả yêu thương và được giọng ca Say tình yêu mến như hiện nay.
Trước màn song ca với Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng kết hợp với Lệ Quyên trong ca khúc Sương lạnh chiều đông. "Nữ hoàng phòng trà" nói vui, đây là lần thứ mấy nghìn cô và "ông hoàng nhạc Việt" kết hợp trên sân khấu nhưng lần đầu tiên cô được anh ôm tình cảm như "đang ôm ai đó".
Sau phần kết hợp với chủ nhân đêm nhạc, Lệ Quyên còn trình diễn thêm Tình đời, Nếu em được lựa chọn, Ai cho tôi tình yêu, Bản tình cuối và Dấu tình sầu. Nữ ca sĩ tâm sự, cô mắc bệnh "nghiện hát" từ Đàm Vĩnh Hưng. "Nếu trong một đêm nhạc, anh Hưng có thể trình diễn liên tiếp 30 bài thì tôi cũng có thể hát được khoảng 25 bài".
Ngoài phần kết hợp với Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng còn song ca với hai học trò cưng của anh trong cuộc thi The Voice 2015 là Phượng Vũ và Vicky Nhung. Anh không trưng trổ về giọng hát mà khéo léo khích lệ học trò diễn sung trên sân khấu. 
Trong live concert đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội năm nay, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện khoảng hơn 30 ca khúc. Đó là những bài hát rất cũ, đã quen thuộc với giọng hát của anh nhưng cũng có nhiều bài hát mới được anh giới thiệu với công chúng trong hai album mới ra mắt là Khắc và Thánh ca, Lời con dâng chúa.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất