Hai cô gái gây tranh cãi với hành trình phượt Sài Gòn - Hà Nội bằng xe máy trong 40 tiếng

Kênh 14 - 23/02/2017, 19:15

Hành trình đi xe máy từ Sài Gòn - Hà Nội kéo dài 40 tiếng của Võ Huyền Thiên Thư và em gái ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu vừa rồi hiện đang rất gây chú ý trên khắp các diễn đàn.

Trên một số diễn đàn và group về phượt, du lịch mới đây, mọi người đang rất chú ý tới hành trình phượt Sài Gòn - Hà Nội trong 40 tiếng của hai cô gái trẻ. Xuất phát từ tối mùng 4 Tết Đinh Dậu và có mặt tại Hà Nội tối mùng 6, đây là chuyến đi của Võ Huyền Thiên Thư và cô em gái Thương Manggo. 

 - Ảnh 1.

 

Chinh phục cung đường 1.850m trong 40 tiếng và lại là con gái, Thiên Thư và em gái thực sự khiến những người quan tâm tới phượt không thể không bàn luận. Theo đó, Thiên Thư chia sẻ rằng đây không phải lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy. Trước đó, cô bạn tới từ Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM đã từng có hành trình phượt Sài Gòn - Hà Nội trong 48 tiếng. 

Chuyến phượt đợt Tết Đinh Dậu vừa rồi, Thư đã đặt mục tiêu chinh phục hành trình trong 36 tiếng. Tuy nhiên vì nhiều lý do, lúc đến Đà Nẵng hai cô gái muốn dừng lại hành trình. Khi ấy Đà Nẵng trời mưa bão, đi mãi tới Quảng Bình trời mới hết mưa. Chỉ cách Hà Nội 400km nên hai cô gái quyết định đi luôn. 

 - Ảnh 2.

 

Rồi sau 2 ngày chạy xe liên tục, hai cô gái lại quay trở lại hành trình khám phá ngược trở lại từ Hà Nội vào Sài Gòn trong 1 tuần. Chi phí cho hành trình là 8 triệu/ 9 ngày.

Hiện tại, chuyến đi của Thiên Thư và Thương Manggo đang là chủ đề được bình luận rất nhiều. Trong đó có không ít những ý kiến cho rằng việc 2 cô gái tự chạy xe từ Sài Gòn tới Hà Nội trong 40 tiếng là điều rất khó tin. Có người thắc mắc không biết 40 tiếng này là quãng thời gian chỉ riêng đi xe trên đường, hay đã bao gồm tất cả hành trình trong đó có cả nghỉ ngơi? Đã vậy, hai ngày sau họ vẫn còn sức để đi khám phá khắp nơi.

 - Ảnh 3.

 

 - Ảnh 4.

 

Bên cạnh đó, đây còn là chuyến đi do con gái tự cầm lái. Nhiều tay phượt là nam cũng tò mò sao họ có thể 1 ngày chạy đến gần 1000km như thế, trong khi họ quá lắm cũng chỉ đi được 600km thôi.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Thiên Thư có đăng tải một status trả lời những thắc mắc bao gồm việc con gái thì đi vệ sinh ra sao, rồi ra Hà Nội trời mưa bão tại sao cả 2 vẫn đi được... Cụ thể cô bạn viết:

 - Ảnh 5.

 

"Các bạn nói: Con gái đi vệ sinh như thế nào? Câu này mình nghĩ chỉ có dành cho những bạn chưa bao giờ rời xa vòng tay mẹ quá 100km. Các bạn có biết, theo đường Ql1A cây xăng rất nhiều, đoạn xa nhất không có cây xăng cũng không quá 50km.

Các bạn nói: Ngày tôi ra Hà Nội, trời mưa bão trời lạnh sao chị em tôi đi được, báo nói xạo. Vậy là các bạn chưa từng biết công dụng của Áo mưa nilon - tuy mỏng - nhưng rất hiệu quả. Bạn có biết, chỉ cần cách mặc khác nhau, nó cũng mang đến hiệu quả giữ ấm khác nhau cho cơ thể.

Bạn nói xe tôi không có trợ sáng, sao chạy đêm được: Bạn đã quan sát kỹ xe tôi chưa!!!?

Bạn nói: Thời gian chụp hình cũng mất 15-20 phút, vậy sao Tôi đi được 40h. Đã soi rồi, thì hãy soi luôn. Những bức ảnh tôi chụp tươi như hoa là lượt đi hay về. Nhưng bức ảnh ngày đầy mưa, tôi chụp được bao nhiêu tấm.

Bạn nói: Xuyên việt gì mà có 8 triệu/ 9 ngày. Bạn có tin tôi đi lại cung này chỉ với 6 triệu hoặc thấp hơn và tôi còn đi được nhiều nơi hơn thế nữa. 

Bạn nói Báo đang giúp tôi nổi tiếng? Không phải đâu, mà đó chính các bạn - những người không tin.

Hãy bỏ qua vấn đề tôi là con gái và hãy nhận xét công bằng đi!!!".

Lịch trình trong chuyến xuyên Việt Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn của 2 cô gái trẻ:

Ngày 1: Sài Gòn - Đà Nẵng

Ngày 2: Đà Nẵng - Hà Nội

(hành trình 1850km 40 tiếng)

Ngày 3: Hà Nội - Bắc Ninh (Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Thăm hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, Lăng Bác, chùa Một cột, ngắm hoa Đào, ăn bún chả Hà Nội)

Ngày 4: Dạo Bắc Ninh (chùa Dâu, núi Thiên Thai, dùng Bưởi Diễn)

Ngày 5: Bắc Ninh - Ninh Bình (chùa Bái Đính, Tuyệt tình Cốc, ăn dê núi Ninh Bình)

Ngày 6: Ninh Bình - Nghệ An (viếng lăng mẹ Bác, thăm quê Nội, quê Ngoại Bác, cháo lươn, dùng cơm xe tải)

Ngày 7: Nghệ An - Quảng Nam (Kinh thành Huế, Cầu Tràng Tiền, cầu Dã Viên, cơm Hến, Đà Nẵng: Cầu rồng, cầu tình yêu, Hội An: Phố cổ, ăn Cao Lầu)

Ngày 8: Quảng Nam - Bình Định (tắm biển, dạo quãng trường Quy nhơn, ăn xiên que 1k/xiên, nước ngọt 1.5k/ly)

Ngày 9: Bình Định - Sài Gòn (Phú Yên: Gành Đá Dĩa, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cầu gỗ, Nha Trang: ăn bún cá, đi đèo Omega lên Đà lạt: check in quãng trường, Hồ Xuân Hương).

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất