Giới trẻ sau những câu nói "dậy sóng" của Ánh Viên

Zing - 12/06/2015, 15:29

Chia sẻ sau những giọt nước mắt khi phá kỷ lục SEA Games của Nguyễn Thị Ánh Viên khiến không ít người - cả rất trẻ và không còn trẻ - tự ngẫm lại về chính bản thân mình.

“Tôi khóc không phải vì giành được huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games mà vì trong lúc thi đấu đã mắc một số lỗi. Tôi không hài lòng về điều đó ngay cả khi chiến thắng. Tôi đã giành nhiều huy chương vàng và phá nhiều kỷ lục SEA Games nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu.

Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì” - đó là chia sẻ của Ánh Viên sau khi giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200 m bướm chiều ngày 9/6.

Ánh Viên vừa giành Huy chương Vàng thứ 8 trên đường đua xanh

Ánh Viên vừa giành huy chương vàng thứ 8 trên đường đua xanh

Một câu trả lời phỏng vấn khác của Ánh Viên cũng được chia sẻ rộng rãi: “Nếu bây giờ hài lòng với bản thân, tôi sẽ là người thất bại. Tôi luôn phải quyết tâm chinh phục những đỉnh cao”.

Sau câu nói này, cộng đồng mạng không chỉ đếm số huy chương Ánh Viên dành được để ca ngợi. Thay vào đó, là những suy nghĩ lắng đọng hơn.

“Nếu ở đấu trường châu Á hoặc thế giới thì một sai sót nhỏ cũng sẽ phải trả giá đắt.Vì thế, sự cầu toàn của Ánh Viên là hết sức đáng quý. Nó cho thấy cô đã sẵn sàng vươn tới tầm cỡ số 1 thế giới, với tinh thần thắng người không bằng thắng chính mình” - đây là ý kiến của một thành viên trên diễn đàn dành cho các bậc phụ huynh.

Ảnh

Ảnh chế ngộ nghĩnh về phát ngôn của Ánh Viên.

“Tôi nghĩ giới trẻ Việt Nam đã có người đại diện xứng đáng. Ánh Viên chính là sức trẻ, là khát vọng vươn lên chinh phục mọi đỉnh cao của thanh niên Việt Nam. Điều rất tuyệt vời ở em không phải chỉ giành được chiến thắng là thoả mãn, mà phải không ngừng hoàn thiện mình để chinh phục đỉnh cao hơn” - Trần Hoàng Anh (Hà Nội) nhận xét.

Kình ngư 19 tuổi cũng khiến các bạn trẻ phải nhìn nhận lại bản thân.-

Nguyễn Thanh Phương (đang làm cho một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội) bày tỏ:“Ánh Viên khiến tôi phải suy nghĩ lại về sự hài lòng quá dễ dàng của bản thân đối với mọi điều trong cuộc sống. Tôi luôn cho rằng không cần phải quá khắt khe với bản thân, đôi khi cũng cần phải thả lỏng một tí cho vui. Có lẽ vì thế nên tôi không đạt được cái gì xuất sắc cả”.

 

“Giọt nước mắt trên đỉnh vinh quang bao giờ cũng là giọt nước mắt đáng được trân trọng. Trong chiến thắng vẫn biết được sai lầm để mà cố gắng học hỏi, khắc phục thì làm gì mà không tiến bộ. Câu chuyện của Ánh Viên khiến tôi tự nhủ rằng với mỗi công việc phải luôn cố gắng để làm tốt nhất” - anh Nam Sơn bình luận.

Với Mai Linh, cô gái đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia, “Chị Ánh Viên khiến em thấy những lo lắng, kêu ca, than phiền của em với bố mẹ trong thời gian vừa qua là rất… vớ vẩn. Nỗ lực hết mình, kể cả khi đạt kết quả cao rồi cũng không ngừng phấn đấu, em nghĩ đó là điều em và các bạn phải học hỏi ở chị”.

Một vị phụ huynh hy vọng: “Tôi từng rất tự hào khi luôn là “con ngoan trò giỏi”, giành được giải này giải kia trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thời còn đi học. Nhưng cô bé này, với sự quyết tâm, nỗ lực và khiêm nhường, mới là hình mẫu mà tôi muốn các con tôi trở thành”.

Tại một trang báo mạng, bình luận hài hước này đã nhận được gần 10.000 like (thích) - “Lúc trước anh chỉ phục em sát đất, nhưng sau bài phỏng vấn này... chắc anh phải đào đất lên quá. Cố lên em, cả nước đang dõi theo em từng ngày đó”.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất