Đức Phúc tiếc đứt ruột vì hụt bản hit Phía sau một cô gái

Tiin - 02/11/2016, 18:11

Quán quân The Voice 2015 cho biết ban đầu Tiên Cookie gửi bài hát cho mình nhưng vì nghĩ không hợp nên tôi đành từ chối.

Hơn 1 năm sau khi đăng quang The Voice 2015, Đức Phúc thay đổi khá nhiều điều. Anh đến địa điểm hẹn bằng xe ôm vì vẫn còn sợ sau lần ngã xe cách đây không lâu.

Ngoại hình Đức Phúc cũng nhẹ nhõm hơn sau khi giảm được hơn 10kg. Tuy nhiên, đến khi bắt đầu cuộc trò chuyện, ấn tượng về cậu học trò Mỹ Tâm vẫn không thay đổi. Giọng ca 20 tuổi vẫn giữ nét vô tư, thành thật và ngây ngô như một trước khi nói về công việc và cuộc sống gia đình.

Tôi không có show suốt 2 tháng qua

Thời gian qua, lịch diễn của anh thế nào?

Từ khoảng tháng 6, lịch diễn của tôi bắt đầu giảm nhiều, thậm chí có tháng không có bất cứ lời mời đi diễn nào. Cụ thể, show diễn gần đây nhất là tại một phòng trà ở quận 3 (TP HCM) diễn ra cách đây khoảng 2 tháng. Kể từ đó tôi chưa đi diễn thêm lần nào nữa.

Không đi diễn, tôi dành thời gian đi học ở trường, học luyện thanh, học vũ đạo, tập gym… Không việc này thì cũng việc khác, tôi phải cố gắng để một ngày không trôi qua vô ích.

Thời điểm đăng quang The Voice, anh có nghĩ đến việc mình phải vất vả để kiếm show như hiện tại?

Khi vừa thi xong được mọi người săn đón, tôi như người trên mây. Nhưng sau đó mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cuối năm 2015, tôi vẫn còn diễn khá ổn nhưng sang năm nay mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. 'Xịt' hẳn thì tôi nghĩ mình chưa đến mức này nhưng cũng chật vật nhiều.

Khoảng thời gian tôi ra sản phẩm mới, ê-kíp liên hệ một vài tạp chí để xin lên bìa nhưng khi nghe tên Đức Phúc, họ đều từ chối vì bảo 'xấu quá!'. Các trang báo đều cần nhân vật hot, hai là phong cách thật đàn ông, nhưng nhìn tôi họ bảo không đạt được tiêu chí nào nên thôi.

 Đức Phúc hiện tại khó khăn trong việc tìm show diễn. Ảnh: Facebook.

2 tháng không đi diễn, anh sinh hoạt, chi tiêu từ nguồn thu nào?

Từ phía công ty, tôi sẽ nhận tiền lương theo show diễn. Nếu không có show tức là không có tiền. Tuy nhiên, công ty vẫn nói có thể ứng trước nhưng tôi không làm như vậy. Đến nay tôi vẫn sống bằng tiền thưởng từ chức quán quân The Voice 2015.

Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình quá may mắn vì nhận được số tiền đó vào đúng lúc gia đình đang chịu một món nợ không nhỏ. Không muốn cha mẹ phải lo nghĩ nên tôi trả luôn một lần, hết khoảng một nửa tiền thưởng. Phần còn lại tôi cho họ hàng vay rồi giữ lại để chi tiêu cá nhân khi vào TP HCM sống. Đến nay, số tiền này vẫn còn đủ để tôi chi tiêu dù không có show. Lúc này, tôi lúc nào cũng mong ngóng có người gọi show.

Hiện tại, anh phải chịu những áp lực gì khi vừa lo cho bản thân vừa chu cấp gia đình và em trai tại Hà Nội?

Đợt vừa qua, tôi gửi về mỗi tháng 3 triệu đồng, sau đó mới biết là để trả tiền nợ mà cha mẹ mượn xây lại mái tôn. Thời điểm đó tiền thưởng vẫn còn nên tôi quyết định trả tất cả cho cha mẹ thay vì mỗi tháng phải góp một ít.

Tôi cũng chia sẻ với cả nhà rằng bây giờ không còn kiếm được nhiều tiền nên sẽ không thể gửi về đều đặn nữa. Nhưng cha mẹ hiểu và họ cũng đều có công việc, dù thu nhập không cao nhưng vẫn có thể trang trải được.

Tôi khóc rất nhiều khi cha bán chó để trả nợ

Những ngày tháng nợ tiền, gia đình anh sống ra sao?

Tôi sợ nợ nần kinh khủng, nghĩ đến cảnh phải ra ngân hàng để trả mỗi tháng khiến tôi ám ảnh, không bao giờ muốn nhớ lại. Năm tôi học lớp 3, mẹ và em trai thậm chí từng vào TP HCM một thời gian, chỉ còn cha và tôi ở lại Hà Nội. Cũng có lần chủ nợ đến tận nhà để đòi và chửi bới rất to tiếng.

Tôi vẫn còn ám ảnh khi cha mẹ phải bán đi chú chó cưng để trả nợ. Lần đó, gia đình chỉ có ý định bán chó con, nhưng khi một người khách trả chú chó mẹ mà tôi rất yêu quý với giá tận 30 triệu đồng, cha tôi quyết định bán luôn khiến tôi khóc rất nhiều.

Khi The Voice, cô Mỹ Tâm từng nói: 'Cô nghĩ cuộc sống của con không bằng phẳng nên mới có giọng hát như thế'. Cô là một trong rất ít người có thể nhận ra điều này.

Anh có bao giờ giận cha mẹ vì điều này?

Khi bé, tôi từng nghĩ vì sao cha mẹ mình lại không được như những gia đình khác. Nhưng sau đó tôi nhận ra họ chưa bao giờ để con trai phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Năm lớn 12, tôi phải học thêm rất nhiều, nhưng mẹ vẫn cố xoay xở để con không thua bạn bè dù đôi khi phải nộp học phí muộn.

Nhà tôi không khá giả nhưng cũng không quá túng thiếu, mẹ làm công việc may gia công cho xí nghiệp, còn cha lái xe hơi riêng cho chủ. Nhưng vì kết hợp làm ăn với bạn bè nhưng không thành công nên mới dẫn tới nợ nần. Bây giờ tôi được giải tỏa tâm lý rất nhiều. Tôi cũng xác định mình phải là người nuôi cả nhà chứ không thể trông chờ vào cha mẹ nữa.

Hiện gặp khó khăn trong công việc, anh dự tính sẽ làm gì để giúp gia đình?

Ở Hà Nội rất thích chó Tây, nên tôi tính bày cho cả nhà nuôi và kinh doanh chó để có thêm đồng ra đồng vào, chi tiêu thoải mái hơn. Điều an ủi của tôi là cha mẹ dù có tiền hay không nhưng vẫn yêu thương nhau, tối nào cũng cùng nhau hát karaoke.

Ngoài ra, tôi cũng cố gắng sống tiết kiệm, không chi tiền vào những thứ đắt đỏ ngoài đầu tư trang phục. May là khi vào TP HCM được ở nhà bà con, chỉ phải trả 1 triệu đồng/tháng nên đỡ hơn rất nhiều.

 Đức Phúc và bạn diễn. Ảnh: NVCC.

Cô Tâm chắc sẽ rất buồn vì tôi

Với những khó khăn chồng chất như hiện tại, anh có ý định bỏ cuộc?

Tôi không có ý định quay về Hà Nội. Trước đây, có những ngày tôi rảnh đến mức cảm thấy mình là một đứa vô dụng, nhưng sau khi hoàn tất việc chuyển hồ sơ vào một trường đại học trong Sài Gòn và bắt đầu đến trường trở lại, tôi mới vơi đi cảm giác này. Tôi sẽ phải cố, đến đâu hay đến đó. Nhưng thật lòng tôi vẫn có niềm tin rằng sẽ có một ngày mình thành công.

Ra 3 single trong vòng một năm nhưng đến nay Đức Phúc vẫn chưa có bài hit, anh nghĩ lý do vì sao?

Tôi buồn vì mình cũng có sản phẩm mới nhưng đến nay vẫn chưa có ca khúc nào có thể bật lên. Ca khúc Cũng đành thôi mới phát hành gần đây được nhiều người khen hay nhưng lượt nghe lại tăng rất chậm.

Tôi cũng tiếc đứt ruột bài Phía sau một cô gái vì ban đầu Tiên Cookie gửi cho tôi vào năm 2015 nhưng vì nghĩ không hợp nên tôi đành từ chối.

Ca sĩ Mỹ Tâm hỗ trợ gì cho anh trong thời gian qua?

Từ liên hệ nhạc sĩ đến bầu show đều nhờ cô hỗ trợ tôi. Nhưng sau này cô cũng chia sẻ sẽ hạn chế dẫn tôi đi diễn cùng vì không muốn tôi bị ảnh hưởng bởi cái bóng quá lớn của cô. Tôi nghĩ như vậy là hợp lý.

Anh có bao giờ trách huấn luyện viên của mình vì chưa thể đẩy anh đi xa hơn?

Cô làm cho tôi như vậy là quá nhiều. Nếu cô Tâm không đấu tranh, giúp đỡ thì liệu một mình tôi nỗ lực sẽ đi đến đâu?

Chắc cô và các anh chị trong công ty cũng buồn vì tôi mãi chưa thể thành công. Nhưng tôi nghĩ đây không phải lỗi của mình vì bản thân đã cố gắng rất nhiều. Tôi vẫn tự nhủ 'chắc vẫn chưa đến lúc của mình'.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất