Đàm Vĩnh Hưng ân cần lau nước mắt cho Hà Hồ trên sân khấu
Ông hoàng nhạc Việt cống hiến hơn 30 ca khúc cho khán giả Hà Nội trong đêm diễn tối 17/11.
Tối 17/11, live concert Người tình mùa đông của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội. Khán giả đã lấp đầy khán phòng rộng hơn 1000 chỗ ngồi của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
![]() |
|
Live concert Người tình mùa đông có những tiết mục dàn dựng điển hình phong cách Đàm Vĩnh Hưng. |
Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, Đàm Vĩnh Hưng hát khoảng 30 ca khúc. Đó có thể là những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của anh như Bình minh sẽ mang em đi, Thành phố buồn, Hai mùa Noel, Anh còn nợ em... hay những bài hát trong hai album mới nhất của anh là Khắc và Thánh ca, lần đầu tiên được giới thiệu trên sân khấu Thủ đô.
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng trong live concert Người tình mùa đông. |
Ngoài phần hát solo, Đàm Vĩnh Hưng còn tạo ấn tượng tốt với khán giả trong những màn song ca với học trò Vicky Nhung, Phượng Vũ và đặc biệt là với Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà.
Nếu như Lệ Quyên được Mr. Đàm ưu ái khi có thể trình diễn 6 ca khúc trên sân khấu thì Hồ Ngọc Hà lại được anh đặt vào vị trí như một nữ hoàng trong đêm nhạc. Khi hát xong phần 1 của ca khúc Vậy là mình xa nhau, nam ca sĩ bỗng nhiên ra hiệu cho ban nhạc dừng chơi, ân cần dìu nữ đồng nghiệp mà anh coi như người em gái thân thiết ngồi xuống sân khấu, tự tay chỉnh váy áo cho cô rồi cất giọng hát đoạn liên khúc ngắn kết hợp giữa 3 ca khúc Bài không tên số 4 (Nguyễn Thành An), Tôi ơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn) và Cho em một ngày (Dương Thụ).
Bằng giọng hát mộc, Đàm Vĩnh Hưng khi thì thủ thỉ với Hồ Ngọc Hà hãy "khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình", khi thì động viên cô "đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng" và cuối cùng là cầu xin cho cô "một ngày dịu dàng".
Hành động galant và những câu hát da diết, vừa như lời chia sẻ, động viên, khích lệ của Đàm Vĩnh Hưng khiến Hồ Ngọc Hà bật khóc trên sân khấu. Anh ân cần lau nước mắt cho cô và không quên động viên nữ ca sĩ "gạt nước mắt, bước qua nỗi đau và chơi tới bến".
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng an ủi Hồ Ngọc Hà bằng những câu hát ngay trên sân khấu Thủ đô. |
Mặc dù được đàn anh động viên "nói cho quên đi những tội tình" nhưng Hồ Ngọc Hà cho hay, câu chuyện của cô "nói ra thì không hay, mà im lặng cũng dở" nên cô chọn cách hát để chia sẻ với khán giả. Nữ ca sĩ trình diễn liên tiếp 3 ca khúc Tội lỗi, Xóa ký ức và Cô đơn giữa cuộc tình.
Giọng ca sinh năm 1984 cho hay, những ca khúc trên cũng chính là tâm sự của cô trong thời gian qua, tuy nhiên, "khi có thể trải lòng với khán giả những điều này, là lúc Hà đã có thể bước qua được nỗi đau".
Live concert Người tình mùa đông khép lại với những ca khúc sôi động, thoả mãn sự chờ đợi của khán giả Hà Nội với Mr. Đàm bấy lâu.
Video được xem nhiều nhất
-
Âm nhạc dân tộc trong kỷ nguyên số: Khi công nghệ trở thành cầu nối đưa di sản đến gần công chúng
-
Hành trình đưa Xẩm Việt ra thế giới: Khi làn điệu dân gian chạm đến bản đồ âm nhạc quốc tế
-
“Nhật thực” và hành trình đưa cải lương Việt Nam chạm tới sân khấu quốc tế bằng ngôn ngữ đương đại
-
Tiếng trống Mê Linh, cải lương lịch sử, NSND Ngọc Trinh, Hai Bà Trưng, cải lương Việt Nam, sân khấu truyền thống, nghệ thuật cải lương, Âm vang Việt
-
“Bí mật triều đại phép thuật” – Khi tuồng, chèo và cải lương cùng kể một câu chuyện trên sân khấu hiện đại
-
NSƯT Thanh Hương: Hơn 30 năm giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo trúc Việt Nam


