Chuyện đau lòng sau cuộc sống sang chảnh của nữ triệu phú 9 tuổi
Là cổ đông của hai công ty thời trang lớn, Isabella Barrett có cuộc sống dư dả tiền bạc và vật chất.
Sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình "Toodlers and Tiaras" của Mỹ và chiến thắng vang dội tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Isabella Barrett đã ngay lập tức “thừa thắng xông lên”, cho ra mắt dòng mỹ phẩm và đồ trang sức của riêng mình. Cô bé cán mốc sở hữu khối tài sản trị giá triệu đô vào năm 2013, khi chỉ mới 6 tuổi và nghiễm nhiên được xếp vào hàng triệu phú nước Mỹ.


Cô bé có tài xế riêng, thường xuyên lui tới các nhà hàng đắt tiền để thưởng thức sơn hào hải vị cùng bạn bè và là khách VIP của các trung tâm mua sắm lớn. Isabella chi một số tiền không nhỏ cho hàng hiệu, mỹ phẩm và đặc biệt là giày cao gót. Có thời điểm, cô bé đã mua 60 đôi giày, 14 bộ quần áo ấm thương hiệu Juicy Couture chỉ trong vòng một ngày.



Luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, ít ai ngờ, đằng sau sự nổi tiếng và cuộc sống sang chảnh của Isabella Barrett lại là một câu chuyện đau lòng.
Chị Susanna, mẹ của Isabella Barrett cho biết, động lực để cô bé tham gia các cuộc thi sắc đẹp lại đến từ mong muốn trả thù việc chị gái của cô bé (hiện nay đã 22 tuổi) thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.
"Con gái lớn của tôi từng bị đánh và bỏ mặc cho nằm một bên đường. Con bé đã phải tiến hành phẫu thuật tái tạo mặt, nó từng bị chính hai đứa bạn thân đấm gãy mũi. Những cuộc thi sắc đẹp như thế này giúp con bé lấy lại tự tin. Còn Bella, khi được nhìn thấy sự hào nhoáng, long lanh của bạn bè cùng trang lứa khi đăng quang người đẹp, con bé cũng muốn mình là một phần trong số đó.”



Giống như tất cả các ngôi sao khác nổi tiếng sau các chương trình thực tế, Isabella cũng vấp phải nhiều chỉ trích đến từ việc ăn mặc và trang điểm già dặn. Tuổi thơ của nữ doanh nhân 9 tuổi này cũng không như bao bạn bè cùng trang lứa khi Isabella phải thường xuyên đi quay phim, chụp ảnh, làm viêc với sổ sách, giấy tờ.
Mẹ của Isabella cũng đã phải chịu nhiều đảm tiếu từ cư dân mạng khi nói cô ham tiền, làm hỏng Isabella, nhưng bà mẹ 43 tuổi này cho biết "Tôi muốn con được làm bất cứ điều gì con muốn. Là một người mẹ, hạnh phúc là tất cả những gì bạn cầu mong cho con mình.”

Video được xem nhiều nhất
-
Cửa Kẻ Trài và hành trình tái kết nối một phần ký ức Kinh thành Huế sau hơn một thế kỷ
-
Những bảo vật quốc gia tại Thánh địa Mỹ Sơn: Dấu ấn vàng son của nền văn minh Champa
-
Lễ hội vật cầu nước làng Vân – Di sản độc đáo phản ánh tín ngưỡng cầu mùa của cư dân Kinh Bắc
-
Kinh tế đêm từ di sản: Cách Huế đánh thức sức sống mới cho cố đô
-
Di sản “sử đá” độc bản ở Ninh Bình: Pho sử nghìn năm được khắc trên vách núi
-
Gen Z khám phá di sản Kinh Bắc bằng trải nghiệm đa giác quan: Khi truyền thống gặp gỡ sáng tạo hiện đại
-
Loạt phim lịch sử, cách mạng Việt Nam chuẩn bị ra mắt năm 2027: Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh mới