Cặp đôi yêu xa, lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Tiin - 02/08/2015, 16:28

Cách nhau hàng nghìn kilomet, lệch nhau 6 giờ, thước đo lòng chung thủy của cặp đôi yêu xa Mạnh Tùng và Việt Linh đó chính là niềm tin.

Yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn nhưng nhiều người vẫn chọn đánh cược tất cả để giữ trái tim nhau, cùng nhau bước lên một sợi dây khoảng cách vô hình mà không ít người đã từ bỏ.

Tình yêu của Phùng Việt Linh (SN 1993, TP.HCM, hiện là sinh viên năm cuối trường Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) và Trương Mạnh Tùng (SN 1991, TP.HCM, sống và làm việc tại Đức) đã trải qua không ít khó khăn khi khoảng cách giữa cả hai là hàng ngàn cây số, múi giờ lệch nhau…

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Cặp đôi Việt Linh - Mạnh Tùng

Gặp nhau 2 tuần, lợi dụng “men say” để tỏ tình

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi Tùng về nước nhân dịp nghỉ lễ, lúc này Tùng đang du học ở Úc. Lần đó Linh có hẹn với bạn đi café và Tùng lân la… đi theo. Nàng vì sợ chàng ngồi tách biệt buồn nên cố tình bắt chuyện trước rồi chọc cười Tùng nhiều nhưng do tốc độ của Linh khi nói chuyện quá nhanh nên mặt chàng cứ… đơ ra rồi cười trừ. Thực ra từ lần đầu tiên gặp, Linh đã rung rinh vì nụ cười rất cuốn hút của Tùng rồi.

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Ấn tượng về nhau khá tốt trong lần gặp đầu tiên, tối về cả hai liền xin facebook và số điện thoại để hẹn nhau đi chơi.

Gặp nhau được hai tuần thì chàng và nàng chính thức yêu nhau khi một lần đi bar Tùng đã lợi dụng “men say” để nhắn tin tỏ tình. “Do cả hai đều đồng lòng bật đèn xanh cho đối phương “lộ” quá nên đánh nhau thắng nhanh luôn. Đêm đó cả 2 lên bar chơi, lúc đèo mình về anh ấy lấy tay mình quàng lên ôm. Tối về trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn bằng tiếng Anh tỏ tình. Trước đó mình chưa bao giờ được 1 người con trai nào tỏ tình như vậy cả. Quả là một đêm mất ngủ (cười)”, Việt Linh hài hước chia sẻ.

Yêu xa – chấp nhận đặt niềm tin vào nhau tuyệt đối

Sau khi học xong ở Úc thì Tùng qua Đức sinh sống và làm việc. Tình yêu của chàng và nàng đã yêu xa ngay từ những ngày đầu tiên.

“Mình không nghĩ mình sẽ gặp trường hợp yêu xa và tính mình cũng không hợp yêu xa lắm. Nhưng biết sao giờ? Thời gian đầu mình không thể nào chấp nhận được và cảm thấy mọi thứ rất tồi tệ. Lúc đó anh Tùng cũng an ủi, động viên mình nhiều lắm, hầu như luôn gọi điện với mình bất kể thời gian nào để mình có thể quen dần dần.

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Thật ra đến giờ mình vẫn chưa quen được cảm giác xa nhau. Mình vẫn rất sợ khoảnh khắc đi tiễn anh ấy ở sân bay”, Linh tâm sự.
 

Những người yêu xa luôn có những lý lẽ của riêng họ, dù có khó khăn nhưng niềm tin chính là thước đo của lòng chung thủy. Với Linh, dù chưa quen với cảm giác xa nhau gần nửa vòng Trái đất, khi người này đi làm về, nấu bữa tối thì người kia lại chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nhưng tình yêu đã giữ chân cô gái nhỏ bé này ở lại.

Đối với Tùng, điểm đáng yêu nhất của Linh là biết lắng nghe, quan tâm chăm sóc, để ý bạn trai từ những điểm nhỏ nhặt nhất. Còn điểm “đáng ghét” là hơi lì lợm, bướng bỉnh và còn khá nhõng nhẽo nữa.

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Còn với Linh, tính cách hài hước, chịu khó chơi cũng như chịu khó làm, luôn cười và chăm sóc người yêu chính là ưu điểm đặc biệt của Tùng. Nhưng tính vô-tâm-cực-kỳ nhiều lúc cứng ngắc như khúc gỗ của chàng lại là điều khiến cô nàng dễ… bực mình.

Kỷ niệm tình yêu mà Tùng nhớ nhất đó là trước khi qua Đức, Linh làm tặng người yêu album ảnh, mỗi ảnh ghi những dòng chữ thân thương làm đôi lúc Tùng không nỡ bước chân đi.

Linh nhớ nhất là lần chưa chính thức yêu nhau, nàng có dẫn chàng đi cầu Ánh Sao chơi, không ngờ trời mưa to ập đến, cả hai ướt như chuột rồi quyết định chạy long nhong ngoài trời đùa giỡn như trẻ con. Cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện ấy, nàng vẫn tủm tỉm cười.

Đánh cược với trái tim – đợi ngày đoàn tụ

Yêu xa, không ít lần cãi vã, thế nhưng khi xảy ra “xung đột” cả Linh và Tùng đều nói chuyện thẳng thắn và giải quyết trong ngày, nhất quyết không được kéo dài qua ngày hôm sau, đặc biệt tuyệt đối không được để nàng ngủ trong… cơn giận. Đó cũng chính là điều giúp tình yêu của cả hai chiến thắng mọi khoảng cách dù lớn và dài đến bao nhiêu.

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

Chia sẻ về dự định tương lai, Tùng cho biết: “Sắp tới Linh sẽ làm giấy tờ để qua Đức với mình nên hy vọng mọi thứ thuận lợi để cả hai được gần nhau sớm hơn”.

Yêu xa là chấp nhận hết mọi khó khăn, mọi tủi hờn, mọi cô đơn để giữ lấy nhau giữa muôn trùng xa cách. Yêu xa dù biết rằng bản thân đang đánh cược với trái tim, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày đoạn tụ thì đó là điều hạnh phúc nhất để vượt qua tất cả.

Xem thêm những hình ảnh khác: 

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

XONG15hCN Cặp đôi yêu xa lợi dụng ‘men say’ để tỏ tình

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất