Anh chồng sống chung nhà với vợ cũ và bạn gái mới

Tiin - 17/03/2017, 14:29

Hằng ngày, vợ cũ của anh Reynold sẽ cho các con đi ngủ, bạn gái mới của anh đánh thức lũ trẻ dậy còn bố sẽ đưa con đến trường.

 

Xét về mọi khía cạnh, chị Suzanne Vickberg, 45 tuổi và anh Tim Reynolds, 44 tuổi, có cuộc sống gia đình hoàn hảo: Cùng ăn tối với hai con, cùng du hí tới Disney World, tổ chức tiệc Giáng sinh hằng năm trong ngôi nhà ngoại ô ở New Jersey, Mỹ. Chỉ có điều, hai người đã ly dị.

Khá lạ với nhiều người, chị Vickberg vẫn sống cùng nhà với chồng và bạn gái mới của anh. Cả ba phân công trách nhiệm nuôi dạy con và luân phiên nấu bữa tối hay phụ trách các con vào cuối tuần.

Chị Suzanne Vickberg (áo đỏ bên trái), chồng cũ Tim Reynolds và vợ mới của anh cùng sống dưới một mái nhà vày chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Ảnh: News.com. au.

 Chị Suzanne Vickberg (áo đỏ bên trái), chồng cũ Tim Reynolds và vợ mới của anh cùng sống dưới một mái nhà vày chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Ảnh: News.com. au.

 

Ngày càng nhiều đôi chia tay tìm ra giải pháp khác lạ để việc ly dị không ảnh hưởng tới con cái. Một số đôi vẫn sống chung nhà, sum vầy trong ngày lễ hay nhắn tin, gọi điện mỗi ngày.

'Điều này là sự rút kinh nghiệm từ những người từng mắt thấy tai nghe việc ly dị tác động xấu thế nào tới con nếu bố mẹ không hợp tác sau chia tay', Liza Caldwell, đồng sáng lập tổ chức Hỗ trợ và giải pháp cho phụ nữ tại New York, Mỹ, bày tỏ.

Đó là lý do vì sao sau khi ly hôn vào năm 2010, chị Vickberg và anh Reynolds đã dành 200.000 USD để xây thêm một phòng ngủ trong nhà cho chị ở cùng.

'Rất nhiều người ly dị nhưng không thù ghét nhau. Họ có thể nghĩ ra những cách sáng tạo hơn để cùng nhau nuôi dạy con tốt', chị Vickberg, cũng là chuyên gia tâm lý, nghiên cứu cho biết.

Tore Kesicki, 56 tuổi, đồng sáng lập trang MindBodyNetwork, kể, sau khi anh và người vợ đầu ly dị vì thiếu hòa hợp chăn gối, tình cảm của họ chuyển từ quan hệ vợ chồng sang quan hệ anh em.

Theo New York Post, sau khi chia tay 17 năm trước, họ thậm chí vẫn tiếp tục sống chung 4 năm vì các con. Chỉ khi hẹn hò với người mới, anh Kesicki mới chuyển ra ngoài. Dù vậy, họ vẫn cùng tổ chức các ngày nghỉ lễ với các con, tặng quà nhau và sum họp vào Giáng sinh. 'Chúng tôi là những người bạn thân thiết của nhau, còn hơn cả khi là vợ chồng', anh nói.

Anh Tore Kesicki cùng vợ cũ và các con. Ảnh: New York Post.

 Anh Tore Kesicki cùng vợ cũ và các con. Ảnh: New York Post.

Lisa, một nhà văn 51 tuổi ở bắc New Jersey, cho biết, chồng cũ của chị vẫn về nhà mỗi sáng để giúp cô con gái 13 tuổi chuẩn bị đến trường. Họ ly hôn 3 năm trước nhưng vẫn cùng đi nghỉ với con và các gia đình khác. Đôi khi, họ vẫn ôm nhau để con gái thấy rằng, dù bố mẹ không là vợ chồng nhưng vẫn là bạn.

Một số cặp vợ chồng chia tay khác thì dùng công nghệ để gắn kết với con. Stephanie, một nhân viên PR sống tại Battery Park, New York, cho biết, chị vẫn nhắn tin và cho hai con, 2 và 5 tuổi, nói chuyện video với bố mỗi ngày.

'Tôi có thể ngồi khóc cả năm vì hôn nhân đổ vỡ nhưng hai con nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, nghĩa là, tôi phải hợp tác với bố bọn trẻ và làm hòa với anh', chị Stephie nói.

Nhưng cũng có những khó khăn với các cặp lựa chọn duy trì sự gắn kết vì con. Anh Kesicki cho biết, sự gắn bó của anh với vợ cũ là lý do chính khiến cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ. Chị Vickberg cũng nói rằng đôi khi cảm thấy khó chấp nhận mối quan hệ của chị với chồng cũ. Anh Reynolds thậm chí từng đi gặp bạn trai chị để người này không nghi ngờ quan hệ giữa hai người nhưng cũng không ích gì.

Chị Lisa nói rằng, sau 3 năm chia tay, việc thường xuyên gặp người cũ như sự nhắc nhở về thất bại của hôn nhân và chẳng khác gì 'tự tổ chức đám ma cho chính mình'. Dù vậy, chị chấp nhận tất cả để đạt mục tiêu là giúp các con được bình yên khi bố mẹ tan vỡ.

Những cảm xúc như thế này là bình thường và thậm chí còn tốt cho những người ly hôn mà lựa chọn đặt sự phát triển lành mạnh, yên ổn của con cái lên trên lợi ích bản thân, theo chuyên gia tâm lý Jeffrey Zimmerman, đồng tác giả cuốn sách The Co-Parenting Survival Guide.

'Tuy nhiên, có nên giữ quan hệ gần gũi với người cũ hay không còn tùy thuộc vào việc cả hai có coi nhau được như bạn bè để cùng hợp tác', chuyên gia về ly hôn người Mỹ Joanne Naiman nói. Bà nhấn mạnh rằng cách này hoàn toàn không phù hợp với những đôi từng bạo hành nhau.

'Nếu bất cứ ai trong chúng tôi không có tinh thần xây dựng thì việc ở chung, cùng nuôi con sẽ không hiệu quả. Nhưng tất cả chúng tôi khá hợp nhau và là những người bạn tốt. Thành thật mà nói, tôi là người đàn ông ly dị hạnh phúc nhất hành tinh', anh Reynolds, người vẫn sống cùng vợ cũ và bạn gái mới bày tỏ.

Theo Vương Linh/Vnexpress.net

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất