9 cách các cô nàng mạnh mẽ thường làm khi bị thất tình

Kênh 14 - 21/03/2016, 13:44

Buồn đau khi cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ, chẳng muốn tin ai, chẳng muốn làm bất cứ điều gì và thậm chí tốn vài lít nước mắt một ngày. Vậy thì các nàng nên học tập những cô gái mạnh mẽ nhé, đây là 9 cách mà họ vững vàng vượt qua nỗi buồn nè.

 

Nàng mạnh mẽ biết mình cần nạp năng lượng để chuẩn bị cho ngày tháng dài phía trước: Nàng bỏ mặc nỗi buồn, nàng sẽ ăn nhiều, ăn tất cả những món ngon mà đã phải kiêng hem bấy lâu nay, ăn no rất no. Ăn là để quên sầu, ăn là để không khóc đấy ạ.

 - Ảnh 1.

 

Nàng sẽ quay về với bản năng "sinh ra là phải đẹp": nàng đi spa dưỡng da, massage thư giãn các thể loại, hay ghé salon "sắm" ngay quả đầu mới… Khi ta đẹp, niềm vui sẽ lại đến, đúng không nào!

 - Ảnh 2.

 

Và nàng lao ngay đến một trung tâm thể dục: tập thể dục để giảm stress, loại bỏ ù lì và buồn chán, lấy lại năng lượng tích cực. Ngoài ra còn có thể giúp bạn năng động hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái, có cơ hội tìm thấy một tình yêu mới rất nhanh đấy.

 - Ảnh 3.

 

Nàng dành thời gian cho việc mua sắm: nàng có thể thoải mái tự do dạo hàng giờ trong một trung tâm thương mại tỉ tê các thứ từ áo đầm lụa là cho đến trang sức phụ kiện, tiện thể ngắm nghía một vài mùi nước hoa mới. Việc này còn có ích hơn phải ở nhà để nghĩ về quá khứ không vui và rơi vài lít nước mắt nhỉ?

 - Ảnh 4.

 

Nàng sẽ không ngồi lì trong nhà: mà thay vào đó sẽ hội họp hội chị em cùng nhau tám, hoặc "quẩy" một bữa ra trò cùng những người quan tâm bạn mà khi có người yêu bạn không có thời gian dành cho họ.

 - Ảnh 5.

 

Những lúc ở nhà: nàng có thể nghe nhạc, tự tay pha cho mình một tách trà, và "nhâm nhi" hết những cuốn sách tuyệt hay mà nàng đã bỏ dở lâu nay.

 - Ảnh 6.

 

Xem phim kinh dị một mình để tha hồ la hét tha hồ bày tỏ cảm xúc và xả stresssss

 - Ảnh 7.

 

Hẹn hò cùng với một chàng trai đẹp: trong "danh sách những chàng trai để ngắm" của nàng. Tỉ tê tìm cảm hứng từ chàng cũng đủ để nàng cảm thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp.

 - Ảnh 8.

 

Và cũng chẳng ngại ngần gì: khi "xách vali" đi du lịch vài ngày, đến một nơi mà không ai biết nàng là ai, trải nghiệm đủ các cảm giác và rồi lại quay về một cách đầy mạnh mẽ.

 - Ảnh 9.

 

Tóm lại, các cô gài à, hãy mạnh mẽ lên! Thất tình thôi mà, việc gì phải xoắn. Chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần trong đời, và mọi thứ đều có hồi kết. Đừng ép bản thân phải trốn tránh và phải buồn đau, chúng ta đã sinh ra với cái "mác" yếu đuối thì việc còn lại của chúng ta đó là phải sống cho thật mạnh mẽ.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất