Xúc động bộ ảnh con gái chụp bố mẹ những ngày cuối đời

Tiin - 08/04/2016, 16:52

Bộ ảnh như một kỷ niệm về tình yêu và nghị lực chiến đấu với bệnh tật của hai người.

 

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Ảnh chụp bố mẹ Borowick thời còn là sinh viên trường luật

Câu chuyện dưới đây kể về đôi vợ chồng đặc biệt, ông Howie và bà Laurel. Biết nhau từ khi còn là sinh viên trường luật, hai người sau đó kết hôn và có ba đứa con.

Cách đây vài năm, họ cùng nhau giành giật sự sống khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Ông Howie bị ung thư tuyến tụy còn bà Laurel mắc ung thư vú.

Con gái họ, nhiếp ảnh gia người Mỹ, Nancy Borowick, 30 tuổi, đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bố mẹ khi hai người chỉ còn những ngày cuối cùng trên cõi đời.

Câu chuyện qua ảnh của Borowick không kể về bệnh tật mà nhằm tôn vinh sức mạnh, tình yêu và cuộc sống thực sự. 

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Ông Howie luôn biết cách làm người khác bật cười. 'Ngay cả khi đang cảm thấy thật tồi tệ sau 7 tiếng hóa trị, bố vẫn có thể khiến mẹ nở nụ cười', Borowick nói về cha mẹ mình.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Bà Laurel hài hước lấy lọn tóc gắn lên lông mày. Vợ chồng bà đều bị rụng tóc sau những đợt hóa trị.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Borowick nhớ lại một ngày quan trọng với bố mẹ cô. 'Khi bác sĩ gọi điện báo tin kết quả kiểm tra của bạn, ai sẽ nhận cuộc điện thoại quan trọng như thế trong nhà tắm? Bố mẹ tôi đã làm việc này.

Trong lúc chờ phản ứng cũng như thông tin, tôi trông thấy đôi mắt mẹ bắt đầu ngấn nước. Đó là tin tốt lành cho cả hai người. Khối u đang co lại. Nhưng sẽ như thế nào nếu một người tin tốt, còn người kia tin xấu? Bạn mừng cho bản thân mình nhưng lại than khóc cho người kia chăng?', Borowick kể.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Ông Howie chưa từng nghĩ có thể sống được lâu tới vậy. Mồ côi cha mẹ nên ông nâng niu từng cột mốc sinh nhật trong đời. 58 tuổi là lần sinh nhật cuối cùng của ông. Hôm ấy, bạn bè, người thân cùng gia đình có mặt đông đủ tại một nhà hàng yêu thích của ông Howie để chúc mừng.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Lễ tang của ông Howie diễn ra vào tháng 12/2013.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Khoảnh khắc bên nhau lúc còn sống của cha mẹ Borowick.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Borowick cho hay mẹ cô thích dán những tờ giấy nhớ này khắp nhà. Sau khi bà qua đời, Borowick và những người thân khác bắt đầu chú ý kỹ hơn tới những thông điệp ghi trên đó. Những miếng sticker ấy khiến Borowick cảm thấy dường như mẹ vẫn bên cạnh và tiếp tục dạy bảo cũng như khuyên nhủ các con.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

'Số điện thoại và thông tin quan trọng luôn được dán lên máy tính của mẹ tôi. Những dòng tin nhắn cùng biểu tượng mặt cười cũng được trang trí lên màn hình của bà. Chúng nhắc nhở thực tế và niềm vui chúng tôi có thể tìm thấy trong những thời điểm khó khăn', Borowick cho hay.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Trong ảnh là danh sách những việc cần làm của bà Laurel. Nhiếp ảnh gia cho biết mẹ cô cố gắng duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

'Mẹ có nụ cười rất đẹp. Chúng tôi biết bà đang đau nhưng đến phút chót, bà vẫn giấu để các con không phải chứng kiến cảnh ấy. Chị em tôi và mẹ nhiều đêm ngồi quanh bàn ăn để cùng trò chuyện về cuộc sống. Bà biết đã tới lúc lìa xa cõi đời và các con, còn chúng tôi lại chẳng hay đây là tuần cuối cùng của mẹ', Borowick tâm sự trên ABC News.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

'Cảm giác ngày cuối đời đã cận kề, mẹ muốn viết thư cho các con nhưng lại sợ đang mất dần sự minh mẫn. Tôi động viên và giải thích rằng chúng tôi hiểu bà yêu các con nhường nào nên không cảm thấy căng thẳng khi đọc những dòng chữ này. Sau khi mẹ qua đời, chúng tôi tìm thấy quanh nhà đầy thư tay của bà', Borowick chia sẻ.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

'Mẹ không ra khỏi giường. Tôi thức dậy cạnh bà, hôn tạm biệt và chạy đến chỗ hẹn cùng bạn. Lúc tôi về đến nhà, bà vẫn nằm yên đó. Anh trai tôi khi ấy đang ở cạnh và thì thầm với mẹ. Chúng tôi gọi cho chị gái và những người thân khác vì biết đã tới lúc phải nói lời từ biệt', Borowich nhớ lại.

Bà Laurel trút hơi thở cuối cùng vào tháng 12/2014.

Con gái chụp ảnh những ngày cuối đời của bố mẹ bị ung thư

Gia đình Borowick thời còn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Nancy Borowick.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất