Vắng bạn, Trung Thu gia đình sẽ không tròn đầy nữa

Tiin - 15/09/2016, 18:14

Hôm nay là Trung Thu, bạn đã về nhà phá cỗ với bố mẹ chưa?

Có thể bố mẹ chưa bao giờ nói bố mẹ yêu bạn đến nhường nào, nhưng thực ra trong thâm tâm bố mẹ yêu thương bạn hơn bao giờ hết, dù cho bạn chưa từng làm được gì ra hồn cả.

Trên thế giới này, điều tuyệt vời nhất chính là: Con đã trưởng thành mà bố mẹ vẫn chưa già đi. Con có thể báo đáp được bố mẹ và bố mẹ vẫn còn khỏe. Nhưng điều đó chỉ là ao ước thôi.

Trung Thu là tết đoàn viên, là ngày để mọi gia đình quây quần cùng nhau phá cỗ đêm trăng Rằm. Đừng chần chừ nữa, hãy mau về nhà đi thôi, bố mẹ vẫn đang ngóng trông bạn đấy. Nếu không về được thì cũng nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ đi.

Ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy nhớ, Trung Thu là để về nhà!

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất