Tranh vẽ gợi nhớ tuổi thơ cho những 8X, 9X đời đầu

Zing - 17/02/2016, 13:45

Khung chat yahoo, máy điện tử cầm tay, thả diều... là những thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi bạn trẻ trước kia.

 

Mới đây, bộ tranh Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ do tác giả Tú Bùi (sống tại TP HCM) thực hiện được chia sẻ trên các diễn đàn, thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Mở đầu tác phẩm là hình ảnh chữ "Buzz" quen thuộc của thế hệ 8X và 9X đời đầu.
Ở thời đại công nghệ thông tin chưa phát triển, những món đồ chơi như xếp hình dường như không thể thiếu với các bạn trẻ.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến chiếc máy điện tử cầm tay, cùng trò xếp gạch, đuổi hình...
Về lý do thực hiện, Tú Bùi cho biết: "Ban đầu, mình và một người bạn muốn thực hiện clip dành cho Trung thu - Tết thiếu nhi. Song vì khá bận rộn nên cả hai quyết định cho ra mắt tác phẩm Cho tôi một vé về tuổi thơ của thế hệ 9X".
Để thực hiện bộ tranh, anh đã tổng hợp thông tin, tư liệu về những món ăn và đồ chơi tuổi thơ của những năm 1990. Anh cũng không quên liên hệ bản thân để tạo ra tác phẩm hội tụ đầy đủ nhất những thứ gắn bó với thời tuổi trẻ.
Từ diều giấy dang nắng mỗi trưa hè...
... cho đến hình ảnh pikachu quen thuộc.
Chơi và sưu tập bi ve đủ màu là sở trường của những cô, cậu học trò ngày ấy.
Con quay là thứ đồ chơi không thể thiếu đối với các chàng trai.
Những tập truyện Conan, Doreamon hay 7 viên ngọc rồng có thể nói là món đồ gối đầu của không ít bạn trẻ.
Nếu như hiện tại có nhiều loại đồ ăn, thì ở thời ấy, Snack cua là món ăn vặt bỏ túi thuở cắp sách tới trường.
Ai cũng háo hức tìm màu ưa thích trong mỗi vỉ kẹo ống.
"Mình rất vui khi đem đến điều ý nghĩa trong dịp đầu xuân năm mới. Bộ tranh đúng như tên gọi của nó, mình đã tặng được cho mọi người một vé để đi về tuổi thơ" - tác giả chia sẻ.
 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất