Tranh kute: 10 lời khuyên cho hội "tự kỷ"

Ione - 12/09/2015, 09:30

Nếu bạn bị điểm kém, hãy nghĩ rằng "điểm số không phải là tất cả".

Đừng cố giảm cân vì cái cảm giác phải chiến đấu giữa lý trí và cái bao tử đang sôi sùng sục kia chẳng vui vẻ tẹo nào. Hãy suy nghĩ rằng dù sao trông bạn rất béo nhưng lại có sức khỏe dồi dào hơn người khác. Thôi béo khỏe mà, không sao đâu.

Đừng cố giảm cân vì cái cảm giác phải chiến đấu giữa lý trí và cái bao tử đang sôi sùng sục kia chẳng vui vẻ tẹo nào. Hãy suy nghĩ rằng dù sao trông bạn rất béo nhưng lại có sức khỏe dồi dào hơn người khác. Thôi béo khỏe mà, không sao đâu.

Thì chúc mừng bạn, gầy vẫn có thể mập lên nếu như có một chế độ ăn uống hợp lí. Đừng để ý những lời châm chọc vì độ siêu mỏng của bạn và tại sao bạn không biến chúng thành một mục tiêu để bạn có thể tăng cân? Bạn gầy nên có thể mang đồ freesize mà, trông bạn sẽ to hơn một chút đấy!

Thì chúc mừng bạn, gầy vẫn có thể mập lên nếu như có một chế độ ăn uống hợp lý. Đừng để ý những lời châm chọc vì độ siêu mỏng của bạn. Tại sao bạn không biến chúng thành một mục tiêu để bạn có thể tăng cân? Bạn gầy nên có thể mang đồ freesize mà, trông bạn sẽ to hơn một chút đấy.

Thì bạn hãy học cách tập yêu bản thân mình trước tiên. Bởi sẽ có lúc bạn nhận ra yêu thương bản thân mình thôi cũng đủ rồi!

Nếu là FA thì bạn hãy học cách tập yêu bản thân mình trước tiên. Bởi sẽ có lúc bạn nhận ra yêu thương bản thân mình thôi cũng đủ rồi.

Thì chúc mừng họ thôi, vì họ đã nỗ lực hết mình. Hãy nhìn lại bản thân mình xem, bạn phải cố gắng nhưng không phải chạy theo một cái bóng của ai đó. Đừng so sánh mình với bất kì ai cả, hãy đặt ra mục tiêu trong tương lai và thực hiện nó ngay từ bây giờ.

Thì chúc mừng họ thôi, vì họ đã nỗ lực hết mình. Hãy nhìn lại bản thân mình xem, bạn phải cố gắng nhưng không phải chạy theo một cái bóng của ai đó. Đừng so sánh mình với bất kì ai cả, hãy đặt ra mục tiêu trong tương lai và thực hiện nó ngay từ bây giờ.

Bạn đừng bắt chước theo ai cả, hãy là chính mình thôi! Việc đầu tiên bạn cần thay đổi là hãy nghĩ khác. Tại sao phải suy nghĩ giống cả thảy mọi người ngoài kia, trong khi chính bạn là sự khác biệt.

Bạn đừng bắt chước theo ai cả, hãy là chính mình thôi. Việc đầu tiên bạn cần thay đổi là hãy nghĩ khác. Tại sao phải suy nghĩ giống cả thảy mọi người ngoài kia, trong khi chính bạn là sự khác biệt.

Thì bạn đã tìm ra cho mình một niềm đam mê để theo đuổi nó rồi, đi tìm cái tôi thứ 2 của bạn đi. Ngắn thôi: Nếu bạn có ước mơ thì hãy cố gắng thực hiện nó.

Bạn đã tìm ra cho mình một niềm đam mê để theo đuổi nó rồi đó, đi tìm cái tôi thứ hai của bạn đi. Ngắn thôi: "Nếu bạn có ước mơ thì hãy cố gắng thực hiện nó".

Mỗi ngày đến trường hãy nghĩ rằng mình thật sự may mắn. Vì có thể bạn chưa hình dung ra được, có rất nhiều người không có điều kiện để cắp sách đến trường. Vì thế bạn đừng bỏ bê việc học hành nhé, vì học là cho bản thân mình mà!

Mỗi ngày đến trường hãy nghĩ rằng mình thật sự may mắn. Vì có thể bạn chưa hình dung ra được, có rất nhiều người không có điều kiện để cắp sách đến trường. Vì thế bạn đừng bỏ bê việc học hành nhé, vì học là cho bản thân mình mà.

Nếu bạn có 1 gia đình đầy đủ ba mẹ, thì hãy yêu thương họ nhiều vào. May mắn hơn nếu bạn có 1 gia đình đầy đủ về cả tinh thần lẫn vật chất hãy biết trân trọng nó.

Nếu bạn có một gia đình đầy đủ ba mẹ, thì hãy yêu thương họ nhiều vào. May mắn hơn nếu bạn có một gia đình đầy đủ về cả tinh thần lẫn vật chất hãy biết trân trọng nó.

Hãy đừng buồn phiền vì điểm số không nói lên được tất cả. Điều quan trọng là sau lần bị điểm kém này, người ta sẽ thấy được sự nỗ lực vươn lên của bạn như thế nào?

Hãy đừng buồn phiền vì điểm số không nói lên được tất cả. Điều quan trọng là sau lần bị điểm kém này, người ta sẽ thấy được sự nỗ lực vươn lên của bạn như thế nào.

Đại học không phải con đường duy nhất để thành công, vì thế nếu bạn có lỡ may rớt đại học, thì bạn vẫn có thể sống tốt.

Đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Vì thế, nếu lỡ may rớt đại học, thì bạn vẫn có thể sống tốt.

   

Thu Hạnh

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất