Thiên Minh: "Tôi giờ đây khác trước nhiều lắm"

Zing - 18/12/2015, 10:07

Nam diễn viên "Mùa hè sôi động" trở lại với hình ảnh lột xác gây bất ngờ, trưởng thành và nam tính hơn.

Gặp Thiên Minh khi anh vừa trở về từ Mỹ, tôi lo lắng khi ngỏ lời muốn phỏng vấn anh vì dường như chàng trai này khá kín tiếng và không muốn xuất hiện trên báo như các hot boy khác. Bất ngờ, anh đồng ý chia sẻ.

Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, anh thẳng thắn nói: "Tôi chỉ muốn nói vài điều hay ho, chứ không phải là trả lời hỏi đáp theo tính chất phỏng vấn. Thiên Minh không là người nổi tiếng hay hot boy như bạn nói, vì tôi bây giờ là nhiếp ảnh gia".

Thiên Minh lột xác phong cách, trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn so với hình ảnh chàng trai tuổi teen ngày nào.

 

Không có định nghĩa về sự thành công

Thiên Minh tên thật là Vương Bảo Trung, sinh năm 1990. Giành chiến thắng trong cuộc thi HHT Icon năm 2007, 9X nhanh chóng nổi lên trong cộng đồng giới trẻ nhờ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ấm áp và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Tuy nhiên, khi con đường nghệ thuật đang rộng mở, Thiên Minh bỗng quyết định tạm dừng các hoạt động để sang Mỹ du học. Anh chọn học ngành Nhiếp ảnh tại trường nghệ thuật Pasadena City ở bang California, Mỹ. Khi nhắc lại về khoảng thời gian này, Thiên Minh không hề hối tiếc về lựa chọn lúc đó của mình.

"Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng, không phải chỉ đến trường mới có thể học mà ở bất cứ đâu và bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi từng sống tự lập ở Việt Nam, vì theo đuổi nghệ thuật nên trì hoãn kế hoạch du học. Sau này sang Mỹ, tôi lại tự lập theo cách khác" - Thiên Minh kể.

 

4 năm du học giúp Thiên Minh trở thành con người dễ thích nghi, đặt đâu cũng có thể sống, tự lo cho bản thân mình, tự đặt hướng đi và tất nhiên là tự cố gắng từng giây phút. Với Thiên Minh, điều thay đổi lớn nhất là anh đã trưởng thành hơn.

Thiên Minh hài hước nói, câu quen thuộc nhất mà anh vẫn nghe khi về Việt Nam là: “Sao Thiên Minh bây giờ khác quá, già quá!". Chàng trai 25 tuổi không có định nghĩa về sự thành công, vì điều đó vô tình sẽ làm anh nhụt chí. 9X cảm thấy vui và hài lòng khi mình không còn là chàng trai tuổi teen ngày nào.

4 năm du học ở Mỹ đã làm thay đổi cuộc đời Thiên Minh, giúp anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ và định hướng tương lai.

 

Muốn nổi tiếng qua những bức ảnh

Lý giải về sự im ắng khi trở về Việt Nam lập nghiệp, Thiên Minh phủ nhận ý kiến cho rằng anh không cần nổi tiếng như xưa. Anh chia sẻ: "Làm bất cứ công việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn nếu được quan tâm, chú ý. Chỉ là thời điểm hiện tại, tôi muốn nổi tiếng và được mọi người biết đến qua những bức ảnh.

Bất cứ ai cũng cần phải trải qua nhiều chuyện buồn vui mới có thể trưởng thành, đến một lúc nào đó, tự khắc “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Tôi giờ đây khác trước nhiều lắm, và những năm tháng về sau sẽ còn khác hơn nữa".

Cơ duyên đưa Thiên Minh đến với nghề nhiếp ảnh khá tình cờ. Thời gian đầu sang Mỹ, anh chọn theo học ngành nội thất. Vô tình được làm quen môn bổ trợ nhiếp ảnh trước khi bước vào học chuyên ngành, 9X dần “phải lòng” nó và quyết định gắn bó lâu dài.

"Giống như bạn trót lỡ yêu ai, yêu đến say mê điên cuồng thì tất cả những gì liên quan đến họ đều đặc biệt" - Thiên Minh hào hứng khi gọi nhiếp ảnh là "người tình" của mình.

Chọn cho mình phong cách chụp ảnh đen trắng, anh bỗng trở nên nổi bật lên hẳn so với nhiều nhiếp ảnh gia khác trong nghề. 9X khiêm tốn không dám tự nhận mình hơn ai, vì theo anh, mỗi nhiếp ảnh gia lại có một thế mạnh riêng biệt.

Với Thiên Minh, có vô vàn cách để nhấn nhá bức ảnh màu từ cảnh quan, ánh sáng đến make-up, trang phục... nhưng khi đã tối giản hoàn toàn chỉ bằng hai tông trung tính cơ bản là đen và trắng thì thứ duy nhất khiến mọi người có thể tập trung là thần thái và cảm xúc.

Anh xem nhiếp ảnh như người tình của mình, vô tình yêu say đắm rồi chỉ muốn gắn bó lâu dài với nó.

 

Chưa hề có ý định đi hát trở lại

Thiên Minh hiện là nhiếp ảnh gia được nhiều nghệ sĩ và tạp chí thời trang tin tưởng. Anh từng để lại ấn tượng với người xem bằng những bộ ảnh đen trắng giàu cảm xúc của Thu Minh, Thanh Bùi, Angela Phương Trinh, Isaac, Tóc Tiên...

Mỗi nhân vật đều mang đến cho anh nhiều cảm hứng khác nhau, không nhất thiết họ là ai, làm gì. Với anh, đôi khi chỉ là vài câu chuyện phiếm, những lời đùa giỡn tự nhiên cũng khiến sự hợp tác thêm thú vị. 

Khi được hỏi về Khổng Tú Quỳnh - người bạn song ca ăn ý một thời, Thiên Minh ngập ngừng hồi lâu rồi thật thà cho biết, từ lúc về Việt Nam, anh chưa từng gặp lại ai trong số những người làm việc chung ngày đó. 

"Mỗi người giờ đây đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng nên mọi cuộc gặp gỡ lúc này chắc chỉ chờ nhân duyên. Bạn nhắc tôi mới nhớ, 8 năm trôi qua nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại ai cũng có ngã rẽ, còn tôi có một cuộc sống khác" - Thiên Minh tâm sự.

9X chia sẻ rằng anh chưa hề có ý định sẽ đi hát trở lại. Anh không muốn âm nhạc làm xáo trộn cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Tuy nhiên, anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ Khổng Tú Quỳnh nếu nữ ca sĩ ngỏ ý muốn thay đổi hình tượng mới. 

Thiên Minh chưa có ý định trở lại với âm nhạc. Giờ đây, anh chọn người bạn đồng hành của mình là chiếc máy ảnh để chầm chậm tận hưởng cuộc sống.

Thời gian này, Thiên Minh chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho nhiếp ảnh. Lúc rảnh rỗi, anh chọn cách nghỉ ngơi bằng việc rong chơi, ung dung tự do, tự tại hay đơn giản là ngồi ban công uống cafe ngắm trời mây. "Đó mới là Thiên Minh - chàng trai kiêu hãnh, xúc cảm và tối giản".

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất