Thích thú với nghệ thuật vẽ… lên trời của họa sĩ Pháp

Yan - 08/07/2015, 13:52

Vẽ trên giấy, vải, đá, gỗ, cơ thể… đã xưa lắm rồi. Nay vẽ lên… bầu trời mới thật sự là “thời thượng”!

Vẽ trên giấy, vải, đá, gỗ, cơ thể… đã xưa lắm rồi. Nay vẽ lên… bầu trời mới thật sự là “thời thượng”!

Họa sĩ người Pháp Thomas Lamadieu đã “tận dụng” những khoảng trời hình thù kì quái được tạo nên bởi những tòa nhà cao tầng để vẽ nên những nhân vật vui nhộn, từ những tên cướp biển “hầm hố” đến khách du lịch và những cô gái với mái tóc kì dị.

Những tác phẩm siêu độc đáo và sáng tạo này được trưng bày tại triển lãm Skyart trong khuôn khổ lễ hội Le French May diễn ra tại Hong Kong.

Thomas Lamadieu đã vẽ lên những khoảng trời bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Trước tiên, anh chụp ảnh khoảng trời giữa những tòa nhà cao tầng và bắt đầu sáng tạo bằng cách sắp đặt, chấm phá thêm những đường nét để tạo ra những bức tranh có một không hai trên thế giới. Những nhân vật của Thomas là những thủy thủ, nhà tiên tri, những người gypsy hoang dã và trông họ như đang nhìn lén chúng ta từ trên trời, qua những tòa nhà.


Khoảng trời này hoàn toàn có thể vừa vặn cho một người đàn ông chơi cút bắt.


Một nhiếp ảnh gia khổng lồ cực "chất".


Những tên cướp biển này không hề đáng sợ mà còn khá dễ thương nữa.

Những tác phẩm của Thomas đã thực sự gây được tiếng vang lớn bởi chúng đã thay đổi góc nhìn của người xem và khơi gợi óc sáng tạo trong mỗi chúng ta. Điều đáng chú ý là Thomas hoàn toàn thực hiện những tác phẩm này bằng phần mềm… Paint “thần thánh” của hệ điều hành Microsoft. Thật là đáng ngưỡng mộ!

Dưới đây là những tác phẩm đặc sắc nhất trong triển lãm Skyart của Thomas Lamadieu.


Làm sao để ngồi giữa không trung và vẽ như thế này nhỉ?


Một người đàn ông và con mèo của ông cũng có thể "bay trong không trung".


Ai mà tưởng tượng được một cô gái quyến rũ có thể ngồi ở đây nhỉ?


Người đàn ông tinh nghịch này đang tạo ra một cơn mưa.


Câu cá giữa lòng thành phố.


Thomas có những sáng tạo độc đáo và đáng yêu vô cùng.


Một "phượt thủ" đang ăn vội bữa trưa dã chiến của mình.


Nào ta cùng đi lặn!


Một tên cướp biển yêu nghệ thuật.


Tác phẩm này ắt hẳn là lấy cảm hứng từ bộ phim King Kong rồi.


Những tác phẩm của Thomas cho ta thấy sáng tạo là không giới hạn.


Người ta có thể sáng tạo nghệ thuật ở bất cứ đâu, dù là ở khoảng không giữa những tòa nhà chọc trời.


Giờ thì bạn đã tin vào sức mạnh của phần mềm Paint chưa?


Bạn hoàn toàn có thể "bắt chước" Thomas để biến những khoảng trời xanh trở nên sinh động hơn.


Bạn có đoán được ý nghĩa của tác phẩm này không?

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993, Le French May đã phát triển thành một trong những lễ hội nghệ thuật Pháp lớn nhất ở châu Á và đã tổ chức hơn 500 sự kiện có quy mô quốc tế nhằm mang không khí mùa xuân của Pháp đến Hong Kong.

Những quốc gia nói tiếng Pháp có thể tận hưởng sự đa dạng của văn hóa Pháp qua những tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc cổ điển, nghệ thuật múa đương đại, điện ảnh và thời trang. Đặc biệt nghệ thuật ẩm thực Pháp có hẳn một chương trình riêng với tên gọi Le French GourMay.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất