‘Thánh thơ’ nhắn sĩ tử sinh không dùng Faebook trong kỳ thi

Zing - 01/07/2015, 11:18

"Quyết không bàn tán vịt ngan/ Quyết không Facebook, diễn đàn online". Đó là lời nhắn nhủ của Phạm Quốc Đạt đến thí sinh dự thi THPT quốc gia.

Phạm Quốc Đạt (biệt danh Cuốc Đất, sinh viên Đại học Ngoại thương) là 9X từng gây sốt trên mạng với nhiều bài thơ dí dỏm. Trong mùa thi THPT quốc gia năm nay, Đạt làm thơ tặng các sĩ tử trước khi “vượt vũ môn”.

Quốc Đạt chia sẻ: “Bài thơ là toàn bộ những bí quyết hỗ trợ thí sinh về mặt tâm lý mà mình tích góp được. Tuy chỉ là một bài thơ vui, nhưng mình tin với sự bình tĩnh, kết hợp cùng chiến thuật đã nêu trong bài thơ, thí sinh sẽ mau chóng chiến thắng”.

Đạt hy vọng, mỗi học sinh sẽ hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Phạm Quốc Đạt - sinh viên Đại học Ngoại thương.

Phạm Quốc Đạt - sinh viên Đại học Ngoại thương.

Bài thơ Cẩm nang thi đại học của Quốc đạt như sau:

Trước khi xách bút vô phòng

Em ơi hãy nhớ thuộc lòng giùm anh:

Bao nhiêu công sức học hành

Nhớ về cha mẹ - phải giành vinh quang!

Khẩn trương nhưng chớ vội vàng

Tập trung, cẩn thận, gọn gàng từng câu.

Xin đừng chấp lũ trẻ trâu

Dùng đòn tâm lý làm màu ra oai.

Bấm nhiều chắc hẳn tính sai

Xin nhiều chắc hẳn chữ dài như lươn.

Thi xong ra sớm chết ươn

Oang oang đề dễ về vườn tiên phong.

Nhớ rằng dù có thi xong

Không dò đáp án kẻo lòng bất an.

Quyết không bàn tán vịt ngan

Quyết không Facebook, diễn đàn online.

Em ơi kết thúc mười hai

Tiến về đại học tương lai bắt đầu…

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất