"Tháng Năm Rực Rỡ" là bản drama "bách hợp" tay 4 nâng cấp từ "Call My By Your Name"?

Kênh 14 - 15/03/2018, 12:53

Nếu "Call Me By Your Name" làm trái tim người xem thổn thức trước câu chuyện đam mỹ dở dang giữa hai nam nhân đẹp ngời ngời, thì "Tháng Năm Rực Rỡ" cũng khiến ta rạo rực vì mối tình... tay bốn đầy lâm li bi đát của những cô nàng xinh như mộng.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Sau 3 ngày công chiếu chính thức đầu tiên trên toàn quốc cùng một số suất sneak-show trước đó, Tháng Năm Rực Rỡ đã thu về 35 tỷ đồng. Đứa con tinh thần được remake từ tác phẩm đình đám Sunny của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhanh chóng đón nhận cơn mưa lời khen nồng nhiệt từ phía khán giả, bởi bộ phim đã đưa họ quay trở lại quãng thời gian đẹp nhất đời người.

Chưa hết, những fan ngôn tình tinh ý còn "đào bới" được hàng loạt bằng chứng chứng tỏ một bí mật động trời ẩn mình phía sau lớp vỏ hồi ức thanh xuân ngọt ngào ấy: câu chuyện tình tay 5 giữa Đông Hồ (Tiến Vũ) và 4 thành viên nữ nhóm Ngựa Hoang bao gồm Mỹ Dung (Hoàng Oanh), Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi), Tuyết Anh (Jun Vũ) và Kiều Chinh (Thanh Tú). Trước hết, mời bạn chiêm ngưỡng qua sơ đồ minh họa chi tiết cho "thuyết âm mưu" này.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 1.

 

Chuyện ba người (Kiều Chinh, Mỹ Dung, Hiểu Phương)

Theo lời tường thuật của nhân vật Hiểu Phương, ngày xưa Kiều Chinh và Mỹ Dung từng gắn bó thân thiết bên nhau. Tuy nhiên, Kiều Chinh dần dần giao du cùng nhóm Lôi Báo, ăn chơi hư hỏng rồi tập tành sử dụng chất kích thích. Điều đó khiến Mỹ Dung không hài lòng nên cô quyết định hất cẳng Kiều Chinh ra khỏi nhóm.

Do vậy, khi thấy Mỹ Dung luôn tỏ vẻ chú ý tới Hiểu Phương, rủ rê cô em Phan Rí gia nhập bầy Ngựa Hoang, Kiều Chinh cực kì tức giận. Nhỏ tìm mọi cách quấy phá, trừng trị Hiểu Phương cho bằng được. Nhưng, liệu có phải mọi chuyện chỉ đơn thuần diễn biến như trên hay còn tồn tại nguyên nhân nào khác sâu xa?

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 2.

 

Đã đến lúc để trí tưởng tượng bay cao, hãy giả dụ mối quan hệ giữa Mỹ Dung và Kiều Chinh còn trên cả mức bạn bè. Hãy tự đặt mình vào bản thân Kiều Chinh, thử hỏi mỗi lần đi học phải tận mắt chứng kiến cảnh "người yêu cũ có người yêu mới", hơn nữa, đó lại là một nhỏ bánh bèo nhà quê vừa chuyển trường sang, thì toàn bộ máu trong người Chinh có dồn hết lên não không chứ?

Dẫu ban đầu, Kiều Chinh châm chọc Hiểu Phương chỉ vì muốn bắt nạt ma mới. Thế nhưng, ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng càng về sau, các chiêu trò gây hấn, kiếm cớ gây sự với Hiểu Phương của Kiều Chinh đều nhằm mục đích đánh ghen, trả thù đứa con gái vô duyên vô cớ chen ngang cuộc đời nhỏ, dám cả gan cắt đứt cơ hội chắp nối duyên xưa cùng Mỹ Dung mà nhỏ hằng mong mỏi bấy lây nay.

Sầu lẻ bóng (Mỹ Dung, Hiểu Phương)

Lần đầu gặp mặt, Dung Đại Ca đã ra tay giải vây, giúp đỡ Hiểu Phương lúc cô nàng bị nhỏ đầu gấu Kiều Chinh dọa nạt. Từ đó, dáng vẻ lóng ngóng, sợ sệt lại hậu đậu của "đồ nhà quê" đã thu hút sự quan tâm, chú ý của Mỹ Dung. Thấy "em út" mặc áo sờn cũ, chân đi đôi giày cói thô kệch xấu xí, Mỹ Dung thẳng thừng tuyên bố nếu không vì cỡ chân Hiểu Phương quá nhỏ thì cô đã đưa cho Phương một đôi giày để bạn bè thôi trêu chọc em ấy khi đến trường.

Về sau, Mỹ Dung lại tặng Hiểu Phương chiếc cặp sách mới tinh trước biết bao ánh nhìn ghen tị từ lũ bạn và đặc biệt là sự khó chịu ra mặt của hoa khôi Tuyết Anh. Mỗi lần nhóm Ngựa Hoang vướng vào mớ rắc rối, dù đang bận tả xung hữu đột, "chị đại" vẫn luôn để mắt tới "gái quê", nhất mực bảo vệ em út được an toàn tuyệt đối.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 3.

 

Trong mắt những fangirl cùng fanboy hâm mộ thể loại bách hợp, nếu bảo thứ tình cảm Mỹ Dung dành cho Hiểu Phương chỉ đơn thuần dừng ở mức bè bạn thân thiết thì thật khó tin. Nhìn cái cách "chị đại" đối đãi với "gái quê" thật chẳng khác nào một "ngự tỷ" luôn bao bọc, chở che cho cô nàng ngây thơ, ngốc nghếch cả.

Sau biến cố lịch sử 1975, nhóm Ngựa Hoang tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một phương. Hiểu Phương an phận lập gia đình, có con gái lớn. Riêng Mỹ Dung mãi ôm sầu lẻ bóng, 25 năm trời trôi qua kiên quyết không chịu lập gia đình. Uất ức tích tụ lâu ngày bộc phát thành bệnh nan y. Ông trời cảm thương cho tấm lòng chung thủy son sắt ở cô nên đưa đẩy Hiểu Phương đến thăm mẹ tại... bệnh viện Thống Nhất, nơi Mỹ Dung đang điều trị ung thư.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 4.

 

Gặp lại nhau, Mỹ Dung cay đắng nhận ra "em út" bé nhỏ của mình giờ đã hạnh phúc tay trong tay với gã thủy thủ điển trai chuyên đi tàu viễn dương. Chẳng khác chi chàng Elio ngây ngô năm nào của Call Me By Your Name cứ mãi mộng tưởng về cái kết hạnh phúc bên thanh niên tóc vàng Oliver, cuối cùng cũng chỉ biết "ru ta ngậm ngùi", bởi đời bao giờ đẹp được như mơ. Tuy nhiên, Elio vẫn tốt số hơn Mỹ Dung rất nhiều. Ít nhất chàng ta được say đắm mãnh liệt với người mình thương suốt cả mùa hè, còn Mỹ Dung đến phút cuối đời đành chôn theo mối tình câm xuống mồ sâu lạnh giá...

Trong đắng có ngọt (Tuyết Anh, Hiểu Phương)

Thoạt đầu, Tuyết Anh luôn biểu lộ nét mặt khinh khỉnh khó chịu với Hiểu Phương. Từ vẻ ngoài rụt rè đến chất giọng Thái Bình đặc sệt giống hệt mẹ kế của nàng hoa khôi, dường như tất cả những gì thuộc về "đồ nhà quê" đều khiến Tuyết Anh không thể ưa nổi.

Đỉnh điểm là trong lúc nhóm Ngựa Hoang tập nhảy, Hiểu Phương tự biên tự diễn thêm điệu nhảy ngựa làm ảnh hưởng tới cả nhóm mà vẫn được Mỹ Dung lên tiếng bênh vực, Tuyết Anh đã lạnh lùng phán một câu: "Mày yêu gái quê hồi nào vậy Dung?" – ám chỉ việc Mỹ Dung dành tình cảm quá mức đến bất thường cho Hiểu Phương.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 5.

 

Dưới góc độ ngôn tình, câu nói của Tuyết Anh quả thực "sặc mùi giấm chua". Nhiều khán giả lầm tưởng Tuyết Anh thầm thương trộm nhớ Mỹ Dung nên mới điên tiết khi chứng kiến Dung luôn hết lòng che chở Hiểu Phương. Nhưng càng theo dõi diễn biến câu chuyện, ta lại thấy có lẽ người lọt vào mắt xanh nàng hoa khôi xinh đẹp là Hiểu Phương sẽ chính xác hơn.

Bởi nếu ghét "gái quê" thì làm sao một Tuyết Anh vốn lãnh đạm, bất cần lại rủ Hiểu Phương đi nhậu, mà lúc khởi hành còn ném cho ẻm chiếc áo khoác để chống rét giữa trời khuya Đà Lạt? Rồi sau khi nghe Hiểu Phương nói thích mình vì mình xinh đẹp, Tuyết Anh đã ngay lập tức ôm chầm lấy "gái quê", vừa khóc vừa nói: "Tao xin lỗi, tao biết lỗi của tao, là do tao quá đẹp. Tao sẽ không xinh đẹp nữa. Từ nay mày có thể xinh đẹp rồi." Phải chăng ngay từ đầu Tuyết Anh đã để ý đến Hiểu Phương, nhưng vì bản tính cao ngạo nên "tình trong như đã mặt ngoài còn e?"

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 6.
 

Thế còn "nụ hôn đánh rơi" bên hồ cùng mỹ nam Đông Hồ thì sao? Nếu quan sát kĩ một chút sẽ thấy ngay khi vừa dứt nụ hôn, Tuyết Anh liền thản nhiên quay sang rít một hơi thuốc dài và giữa hai người cũng chẳng hề nảy sinh thêm bất cứ hành động hoặc cử chỉ tình cảm gì. Điều này thật không giống một cặp đôi có tình ý với nhau chút nào. Một chi tiết kỳ lạ như vậy hiển nhiên không thể qua mắt được các "shipper" chân chính.

Chắc là khi ấy trong lòng Tuyết Anh dẫu đã có Hiểu Phương nhưng nàng vẫn còn hoang mang nên mới đánh liều hôn thử trai đẹp xem mình có cảm xúc không, song vì không thấy gì nên mới dửng dưng hút thuốc như thế. Tiếp sau đó, cứ mỗi lần Hiểu Phương gặp nguy hiểm thì ngay lập tức có "người hùng" Tuyết Anh xông pha ứng cứu, thậm chí còn để bản thân mình bị liên lụy. Tấm chân tình hoa khôi dành cho "gái quê" thật cao thượng biết bao.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 7.

 

Niệm khúc cuối (Tuyết Anh hay Kiều Chinh)

Đám tang Mỹ Dung diễn ra thật lặng lẽ, các thành viên băng Ngựa Hoang đều tề tựu đông đủ, duy có nàng hoa khôi Tuyết Anh là vẫn chưa thấy đâu. Vì vậy, sự xuất hiện của kiều nữ Anh Thư xinh đẹp vào những giây phút kết thúc Tháng Năm Rực Rỡ khiến cả nhóm lẫn khán giả vỡ òa. Còn ai ngoài Tuyết Anh với mái tóc dài đen óng ả cùng nhan sắc kiêu sa quyền quý... Khoan! Xin bạn chớ vội mừng. Chính bản thân diễn viên Anh Thư còn chưa hề mở miệng xác nhận cô ấy là Tuyết Anh (trên phim). Mọi chuyện toàn do tụi Ngựa Hoang và người xem tưởng bở đấy thôi.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 8.

Bình luận của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về nhân vật bí ẩn do Anh Thư thủ vai.

Mới đây, trong dịp trả lời một bình luận thắc mắc trên facebook: "Tại sao chị Anh Thư không được nói câu thoại nào?", chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khéo léo "úp mở" về thân phận nhân vật đó: "Chẳng lẽ nói thật ra tôi là Kiều Chinh?"

Dựa vào dữ kiện mà anh Dũng gợi ý cùng trí tưởng tượng bay xa, hãy tiếp tục khai thác theo hướng này: sau khi bị Tuyết Anh công khai đánh dằn mặt ở căn nhà bỏ hoang, Kiều Chinh bắt đầu nuôi hận với nét chim sa cá lặng của nàng hoa khôi trường Cam Ly. Lúc lên cơn đói thuốc, nhỏ lao vào canteen xé rách tấm poster có chân dung Tuyết Anh. Thậm chí Kiều Chinh còn dùng miểng chai rạch mặt Tuyết Anh chảy máu cho hả giận. Tất cả chứng minh nhỏ cũng rất căm ghét đứa nào đẹp hơn mình. Hơn nữa, Tuyết Anh lại còn liên tục bảo vệ cho Hiểu Phương – "tình địch" của Kiều Chinh, vậy nên trong mắt nhỏ, nàng hoa khôi đã trở thành kẻ tội đồ.

Tháng Năm Rực Rỡ là bản drama bách hợp tay 4 nâng cấp từ Call My By Your Name? - Ảnh 9.

 

Mấy ai dám ngờ, Kiều Chinh của 25 năm sau lại trở nên vô cùng xinh đẹp không kém gì Tuyết Anh năm xưa. Khi nghe nhóm Lôi Báo thông báo tình yêu đầu đời Mỹ Dung đã mất (nhóm Lôi Báo có gửi vòng hoa viếng đến đám tang Mỹ Dung). Nghĩa tử là nghĩa tận, Kiều Chinh bèn tức tốc quay về nhìn bạn lần cuối. Bất ngờ thay, lúc nhỏ bước vào sảnh viếng, các thành viên nhóm Ngựa Hoang lại tưởng nhầm Kiều Chinh thành nhỏ bạn Tuyết Anh hoa khôi... Ôi thật tréo ngoe!

Sao nào, bạn có đồng ý với cuộc tình tay tư này thì hãy giơ tay lên!

Theo Dark Ruby/Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất