Teen làm gì nếu một ngày mất sạch Internet

Ione - 10/06/2015, 09:32

"Một ngày không có Internet, chắc hẳn sẽ tốt hơn, sau bức tường yên ắng của mỗi ngôi nhà là cảnh trò chuyện ríu rít giữa những người thân trong gia đình", Tuyết My - du học sinh Việt tại Mỹ chia sẻ suy nghĩ.

Cuộc sống sẽ nhạt nhẽo, khó khăn hơn nhiều

kyo-5379-1433651836-9477-1433836030.jpg

Nguyễn Yến Nhi (THPT Phan Đình Phùng): Một ngày không Internet có lẽ cuộc sống của mình sẽ nhạt nhẽo hơn nhiều. Bởi lẽ giờ mình đã quá quen với việc vào Facebook, lướt web, zalo, viber với bạn bè. Nếu không thể sử dụng những thứ đó, mình sẽ tốn nhiều tiền điện thoại hơn, tốn thời gian hơn cho mọi thứ. Thế nhưng mình cảm thấy bản thân không bị ảnh hưởng bởi Internet quá nhiều bởi mình chỉ bị cuốn vào những tin tức liên quan đến các thần tượng mà thôi. Tuy nhiên, nếu như kéo dài thời gian có lẽ mình sẽ thích nghi được.

10402629-354217934777466-14894-2216-2468

Trần Thị Thanh Thư (THPT Cẩm Giàng II, Hải Dương): Một ngày không Internet mình nghĩ sẽ khó sống đây, bởi lẽ nó đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống đối với mỗi teen chúng mình rồi. Thay vì báo mạng, lại phải quay về cầm báo giấy, thay vì những cuộc gọi video call miễn phí là những cuộc gọi phải trả phí cao, hay không thể dịch bài, tìm kiếm tài liệu để học được, mọi thứ thật khó khăn và rắc rối. 

Nếu một ngày không có Internet mình sẽ quay về chơi những trò chơi ngày trước như chơi diều, xem tivi hoặc hú bạn bè đi chơi, chơi trò gì cho hết mùa hè rồi vào năm đi học là vừa.

Không có Internet cũng tốt

10410865-568356676600874-83860-7575-1777

Lại Ngọc Anh Thư (THPT Chuyên Hạ Long):  Với mình, một ngày không có Internet cũng bình thường thôi. Có thể ban đầu không có sẽ cảm thấy hơi ngứa ngáy tay chân vì trước đó lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay, 3G và wifi luôn thường trực để sẵn sàng vào mạng. Không biết với người khác thế nào chứ với mình lúc này, việc có mạng hay không không quan trọng. Hiện tại mình đang có mối quan tâm lớn hơn chuyện này, đó là chú tâm học hơn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đây.

10993413-867085700022996-50643-2784-3563

Nguyễn Hà Trang (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội): Nếu một ngày không có Internet hay 3G cũng tốt, mình có thể bỏ điện thoại xuống, gập lap lại, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, hay đi dạo loanh quanh ngoài hồ, đến thư viên đọc sách chẳng hạn, cũng có thể là ra cafe với bạn bè,... có ti tỉ thứ có thể làm mà đã rất rất lâu mình bỏ lơ vì ngại. 

Nhưng thực tế nếu không có Internet sẽ vất vả lắm. Mình có cảm giác như ở miền núi vậy, mù tịt thông tin, và quá khó khăn để giải quyết hết đống bài tập khi mà không có "anh 3G", cũng khó khăn để trao đổi làm việc nhóm khi mà nhà thì xa nhau, gọi điện hay nhắn tin thông thường lại quá tốn cho sinh viên. Nói chung là khá bất tiện vậy nên không có Internet hay 3G 1-2 ngày thôi thì vẫn ok, có khi còn tốt nữa, nhưng nếu không có hẳn thì lại rất đáng ngại.

11303450-826088430814599-82284-9414-8939

Hoàng Tuyết My (Stadium Hight School, Mỹ): Một ngày không có Internet, chắc hẳn sẽ tốt hơn, sau bức tường yên ắng của mỗi ngôi nhà là cảnh trò chuyện ríu rít giữa những người thân trong gia đình. Ta có quyền đoán vậy nhờ… suy ngược từ thời đại của Internet. Điện thoại thông minh, máy tính thông minh xuất hiện, kéo theo đó là lối sống của con người trở nên “thông minh” hơn. Ngôn ngữ nói ra từ miệng vốn dĩ là phương tiện trao đổi thông tin cơ bản, lâu đời và nguyên sơ nhất của nhân loại, vậy mà từ hồi bước vào thời đại “thông minh”, chúng ta nhận ra, nói bằng miệng là… không cần thiết.

Chỉ cần lên mạng, cái gì không thể nói cho thỏa, thậm chí la hét, chửi bới những ai, những gì tưởng không thể thốt lên bằng lời người ta đều có thể làm. Và dĩ nhiên, chỉ cần lên mạng, ta biết mọi người xung quanh đang nói, đang nghĩ và cả những gì họ… sắp nghĩ. Với mình, một ngày không internet vẫn sẽ bình thường, vì nếu không có internet hay 3G thì mình vẫn sẽ có nhiều việc khác cần phải làm ngoài việc lướt web. Thường cuối tuần mình phải đi học múa, học về rồi thì mình cũng làm bài, làm việc nhà này kia, quay qua quay lại cũng tới giờ đi ngủ luôn.

Đi tìm những thú vui khác

11182096-685334231612494-51381-4452-8035

Nguyễn Tuấn Thành (THPT Kim Liên): Nếu không thể có Internet trong một ngày thì đành chịu thôi, những việc lúc trước hay làm qua Facebook có thể đổi qua làm trên điện thoại vậy. Còn đến vấn đề giải trí, lúc không có mạng mình sẽ nằm đọc truyện, nghe nhạc, chơi game offline hay ra ngoài đi chụp ảnh đường phố. Hoặc nếu như có thể mình thích ra ngoài chơi thể thao hơn. Tóm lại là có cả ối việc cần làm khi không có Internet, thế nên mình nghĩ, tuy rằng nó quan trọng nhưng không phải là tất cả.

16416-422010671304821-83843683-5055-8138

Bùi Thùy Linh (THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam): Một ngày không 3G hay Internet mình có thể tìm đến những trò chơi, những thú vui ngày xưa mà trong một thời gian mình đã bỏ quên. Ví dụ như đi tụ tập với bạn bè thay vì chỉ chém gió trên mạng, hoặc là đi đọc sách bổ sung thêm kiến thức, dọn dẹp nhà cửa, đi chơi thể thao. Những ngày đó là cơ hội để mình thoát ly khỏi mạng xã hội mà trước giờ quyết tâm mãi không làm được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là mình đang bị ảnh hưởng bởi Internet bởi vì lúc nào cũng có điện thoại trên tay, rảnh rang ra là lại Facebook liên hồi.


Kyo Phạm
Ảnh: NVCC

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất