Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh thời đóng phim ‘Bỗng dưng muốn khóc’ 12 năm trước, phản ứng của con gái cô là điều đáng chú ý

Tiin - 11/04/2020, 22:32

Mới đó mà đã 12 năm trôi qua kể từ ngày bộ phim truyền hình huyền thoại "Bỗng dưng muốn khóc" lên sóng.

Nếu là một mọt phim Việt thì chắc hẳn các khán giả không thể nào quên được Bỗng dưng muốn khóc – một bộ phim truyền hình đầy tính nhân văn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, được phát sóng trên khung giờ vàng kênh VTV1 trong suốt năm 2008.

Mới đây, sau 12 năm phim công chiếu, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ chia sẻ một loạt bức ảnh hậu trường để ôn lại những kỉ niệm thuở còn làm phim Bỗng dưng muốn khóc.

Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh thời đóng phim ''Bỗng dưng muốn khóc'' 12 năm trước, phản ứng của con gái cô là điều đáng chú ý 0

Nữ chính xinh đẹp và đạo diễn phim Bỗng dưng muốn khóc bồi hồi chia sẻ lại kỉ niệm xưa. 12 năm trôi qua mà cảm xúc của họ dành cho bộ phim vẫn còn nguyên vẹn.

Nữ chính xinh đẹp và đạo diễn phim Bỗng dưng muốn khóc bồi hồi chia sẻ lại kỉ niệm xưa. 12 năm trôi qua mà cảm xúc của họ dành cho bộ phim vẫn còn nguyên vẹn.

Nội dung bộ phim xoay quanh chàng công tử bột sống buông thả, ăn chơi khét tiếng tên Bảo Nam (Lương Mạnh Hải). Để dạy cho con một bài học, bố mẹ Nam đã bày ra một kế hoạch để đuổi anh chàng ra khỏi nhà, tự mình bươn chải, sống tự lập để trở nên trưởng thành hơn.

Người cưu mang anh là Trúc (Tăng Thanh Hà), một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, mạnh mẽ, kiếm sống bằng nghề bán sách dạo ngoài vỉa hè. Ở bên cạnh nàng, Nam học được nhiều điều, chăm chỉ và sống có trách nhiệm hơn.

Trúc mặc áo dài trắng, đạp xe dưới mưa có lẽ là hình ảnh kinh điển in sâu trong tâm trí những khán giả yêu phim Việt.

Trúc mặc áo dài trắng, đạp xe dưới mưa có lẽ là hình ảnh kinh điển in sâu trong tâm trí những khán giả yêu phim Việt.

Chàng và nàng sống chung trong một căn nhà dột nát khu ổ chuột cho đến khi có lệnh phong tỏa, san bằng khu đất đó.

Chàng và nàng sống chung trong một căn nhà dột nát khu ổ chuột cho đến khi có lệnh phong tỏa, san bằng khu đất đó.

Có ai còn nhớ anh Hìu (Hiếu Hiền) – đối thủ của Bảo Nam trong cuộc tình tay ba với Trúc không?

Có ai còn nhớ anh Hìu (Hiếu Hiền) – đối thủ của Bảo Nam trong cuộc tình tay ba với Trúc không?

Điều đặc biệt hơn, sau khi nhìn những bức ảnh chân thực đó, bé Chloe – con gái của người đẹp họ Tăng đã có phản ứng vô cùng đáng yêu, bày tỏ sự thương yêu, xót xa cho mẹ vô điều kiện. Theo lời Tăng Thanh Hà tường thuật lại, cô bé nói: ‘Mẹ ơi người ta đốt sách mẹ hả, sao người ta đốt sách mẹ?', ‘Chloe không muốn thấy mẹ khóc, Chloe không muốn người ta đốt sách mẹ'. 

Hà Tăng đăng tải story trên Instagram chia sẻ phản ứng xúc động của bé Chloe.

Hà Tăng đăng tải story trên Instagram chia sẻ phản ứng xúc động của bé Chloe.

12 năm trôi qua, hiện tại dàn diễn viên của Bỗng dưng muốn khóc đều có con đường riêng trong sự nghiệp. Tăng Thanh Hà lấy chồng, sinh con và dành thời gian chủ yếu để chăm sóc gia đình cũng như tập trung kinh doanh. Lương Mạnh Hải dần chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim và ít xuất hiện trên truyền hình hơn trước. Hy vọng rằng họ sẽ luôn thành công và không quên về những năm tháng huy hoàng, đẹp đẽ cùng Bỗng dưng muốn khóc.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất