Tân Phó Tổng giám đốc tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ

Người đưa tin - 07/06/2015, 07:30

Vừa mới được đề bạt lên giữ chức Phó Tổng giám đốc, bà mẹ trẻ đã qua đời vì tự đi phẫu thuật thẩm mỹ để tút tát nhan sắc.

Ôn Thường, sống tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) được đề bạt lên làm Phó Tổng giám đốc một công ty. Nhưng sau vài ngày nhận chức, cô đã tự đến một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ khá lớn của tỉnh Quảng Tây để tút tát lại nhan sắc. Tuy nhiên, khi đang tiến hành phẫu thuật vào ngày 27/5, Ôn Thường có biểu hiện bất thường, hô hấp gắp, cơ thể co giật và một lúc sau thì tim ngừng đập, tử vong trên bàn mổ.

Được biết, trước đó, Ôn Thường có nói chuyện với chồng về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Do chồng cô quá bận rộn công việc nên cô thường tự đi Quảng Châu phẫu thuật một mình.

 - Ảnh 1

Ôn Thường đã có một cậu con trai nhỏ 4 tuổi.

“Cô ấy gọi điện thoại cho tôi bảo rằng hơn 4h thì tới bệnh viện, 6h tối cô ấy gọi lại báo rằng các thủ tục đã hoàn tất, chỉ chờ lên bàn mổ là xong. Nhưng từ đó tôi mất liên lạc với cô ấy. Đến tận trưa ngày 28/5, bệnh viện thông báo cho tôi rằng ca mổ đã xảy ra sự cố và Ôn Thường đã tử vong. Khi đó tôi và bố vợ không thể tin nổi đó là sự thật”, anh Dị - chồng Ôn Thường đau đớn cho biết. Cũng theo anh Dị, ca phẫu thuật có chi phí 55.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng)

Theo lời khai của các bác sĩ tham gia kíp mổ, cuộc phẫu thuật đang được tiến hành thì đến 10h tối 27/5, khách hàng có biểu hiện bất thường, hô hấp gấp, cơ thể co giật, một lúc sau thì tim ngừng đập và tử vong ngay trên bàn mổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhiều người bày tỏ quan điểm khi biết thông tin, “Phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp bạn xinh đẹp hơn nhưng không nên lạm dụng để rồi mất cả mạng sống”, một độc giả chia sẻ.

Hạ Vy (T.H)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất