Sập biệt thự cổ ở Hà Nội: Kết thúc cứu hộ, 2 người tử vong
Trưa ngày 22/9, căn nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập lúc 12h45 khiến nhiều người bị mắc kẹt. Đến khoảng 20h35, công tác cứu hộ tạm thời kết thúc.
Đây là căn nhà được xây dựng từ thời Pháp, gồm 3 tầng được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ, nằm trong khuôn viên Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 thuộc Đường sắt Việt Nam tại đường Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm) Hiện tại, trong đống đổ nát có nhiều người mắc kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang phá nhà vào cứu người.

Tòa nhà bất ngờ đổ sập khiến nhiều người hoảng loạn - (Ảnh: otofun).



17h00: Hiện trường khu vực tòa nhà sập đổ hiện vẫn bị phong tỏa.

|
Danh sách nạn nhân trong vụ sập: 1. Bà Lê Thị Hường, SN 1968 - bán rau tại khu vực tầng 1 toà nhà; chưa rõ HKTT. Đưa vào viện lúc 15h; tử vong lúc 15h10. 2. Bà Nguyễn Thị Tiêu, SN 1951, chưa rõ địa chỉ, bị tường đổ vào người. 3. Bà Vũ Thị Thu Hằng, SN 1978, HKTT 107 Trần Hưng Đạo, chấn thương sọ não; chấn thương xương chậu. 4. Ông Nguyễn Văn Nức, SN 1971, nam, HKTT thôn Sâm Khúc -Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên, thương tích ở chân. 5. Bà Tào Thị Hiện, SN 1965, nữ, HKTT Cát Động- Kim Bài- Thanh Oai - Hà Nội, thương tích ở chân. 6. Bà Nguyễn Thị Tiêu (1951), bị tường đổ vào người. 7. Bà Trần Thị Nga (1979), Đưa vào viện lúc 18h00; tử vong lúc khoảng 18h30 |
16h20: Nạn nhân Bùi Thị Tiêu đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Bà Tiêu bị gãy xương bả vai và xương chân tuy nhiên vì bị choáng nên bà bị ngất lịm đi. Sau khi được cấp cứu, bà đã tỉnh lại và theo các bác sĩ cho biết, nếu hôm nay tình hình của bà tiến triển tốt thì gia đình có thể đưa về nhà tĩnh dưỡng.






Toàn cảnh tòa nhà bị đổ sập - (Ảnh VOV).

Những đống gạch lớn được đưa ra từ căn nhà đổ nát - (Ảnh: Doãn Tuấn)


Lượng gạch lớn cùng phế liệu được đưa ra từ căn nhà đổ nát

Biệt thự bị đổ sập hoàn toàn

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phong tỏa nghiêm ngặt khu vực hiện trường - (Ảnh: Doãn Tuấn)

Khu vực hàng rào chắn được dựng lên để cách ly người dân khỏi hiện trường- (Ảnh: Doãn Tuấn)

Xe cứu thương có mặt để cấp cứu kịp thời các nạn nhân ngay sau khi được giải cứu - (Ảnh: Doãn Tuấn)






13h15: Nạn nhân đầu tiên được cứu ra khỏi đống đổ nát là người phụ nữ tên Huyền, đi mua hoa quả ngang qua khu nhà này thì xin đi vệ sinh nhờ rồi xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát đang di tản những người xung quanh ra xa hiện trường vì hai phía của ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập.

Đến 13h cùng ngày, người dân xung quanh tập trung bới đất và đưa được 1 nạn nhân ra ngoài - (Ảnh: otofun)

(Ảnh: otofun)


(Ảnh: otofun)

Video được xem nhiều nhất
-
Cửa Kẻ Trài và hành trình tái kết nối một phần ký ức Kinh thành Huế sau hơn một thế kỷ
-
Những bảo vật quốc gia tại Thánh địa Mỹ Sơn: Dấu ấn vàng son của nền văn minh Champa
-
Lễ hội vật cầu nước làng Vân – Di sản độc đáo phản ánh tín ngưỡng cầu mùa của cư dân Kinh Bắc
-
Kinh tế đêm từ di sản: Cách Huế đánh thức sức sống mới cho cố đô
-
Di sản “sử đá” độc bản ở Ninh Bình: Pho sử nghìn năm được khắc trên vách núi
-
Gen Z khám phá di sản Kinh Bắc bằng trải nghiệm đa giác quan: Khi truyền thống gặp gỡ sáng tạo hiện đại