Phì cười với ảnh nhái dáng đứng "bá đạo" của cậu bé bán đào
Bức ảnh cậu bé cầm cành đào có dáng đứng "bá đạo" đang tạo một nguồn cảm hứng “cover” bất tận cho cư dân mạng.
Từ một bức ảnh cậu bé cầm cành đào có dáng đứng "bá đạo", những ngày cận tết, dân mạng đang rộ lên trào lưu "đi tìm cậu bé bán đào năm ấy". Theo đó, rất đông bạn trẻ đã "cover dáng đứng bá đạo" của cậu bé để tạo ra bức hình Ngày ấy - Bây giờ vô cùng hài hước khiến người xem “cười đau ruột”.
Dù không ai biết chính xác bức ảnh này xuất hiện lần đầu tiên là ở đâu, từ khi nào, nhưng cứ đúng dịp cận Tết, nó lại trở thành nguôn cảm hứng “cover” bất tận cho dân mạng.

Ngày ấy và bây giờ em có tý giống nhau nào không? Chắc dáng đứng chưa được chuẩn lắm thôi nhỉ?

Tết gần đến phải mặc hẳn áo dài vào chứ.

Tết này em phải đeo túi, đi dày đỏ và bịt khẩu trang cho nó hợp với phong cách các thanh niên bây giờ.

Dáng đứng bá đạo thế phải học hỏi rồi.

Không có cành đào thì em dùng tạm cây chổi vậy.

Ngày ấy em bán đào nhưng bây giờ em chuyển nghề qua bán hoa nhé.

Em nó ngày xưa không cởi áo khoác kiểu hững hờ thế đâu anh gì ơi.

Thánh cosplay là đây rồi chứ đâu.

Dáng đứng có vẻ na ná nhau.

Tết này em đổi nghề rồi nhé.

Có họ hàng gì không, khuôn mặt có vẻ na ná nhau?

Ngày xưa em bé nhưng nay em đã lớn rồi.

"Cậu chủ ơi đứng vậy có mệt không?"

Thanh niên giày đỏ có dáng đứng xuất sắc không này.
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa