Ông lão khắc hình anh hùng Thủy Hử lên 108 quả trứng gà gây sốt
108 anh hùng Lương Sơn Bạc qua bàn tay tài hoa của ông Lão trở nên vô cùng sinh động, cuốn hút.

Ông Hoàng Duy Tương (64 tuổi), nông dân sống ở huyện Long Hồi, thành phố Thiệu Dương, huyện Hồ Nam, Trung Quốc đã gây xôn xao cộng động mạng nước này những ngày qua vì khả năng khắc, tỉa trên vỏ trứng vô cùng tài tình của mình. Hình ảnh khắc cảnh Võ Tòng đánh hổ rất nổi tiếng trong truyện Thủy Hử.

Chỉ cần một con dao nhỏ, ông có thể tạo nên những bức tranh vô cùng tỉ mỉ và sinh động. Mỗi quả trứng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, bộ trứng khắc hình 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy Hử của ông Hoàng nhận được vô số lời tán thưởng.

Ông cho biết: 'Muốn tạo thành một tác phẩm đẹp, quan trọng nhất mỗi đường dao phải nhanh và chuẩn, nếu quá mạnh vỏ trứng sẽ vỡ, nếu ấn dao quá nhẹ sẽ không tạo thành hình được. Do đó, công việc này vừa đỏi hỏi sự tỉ mỉ vừa đòi hỏi sự chuẩn xác cao.'

Ông Hoàng mất 108 ngày để hoàn thành bộ trứng khắc 108 hảo hán Lương Sơn. Một công ty nổi tiếng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã mời ông đảm nhận vị trí thiết kế tạo hình sau khi chiêm ngưỡng tac phẩm này. Tuy nhiên, ông đã từ chối vì phải chăm sóc mẹ già đang bệnh. Thời gian rảnh, ông tiếp tục cho ra đời những tác phẩm điêu khắc khác, trên nhiều nguyên liệu khác nhau như vỏ trứng, trúc, gỗ... Trong hình là nhân vật Tống Giang, người đứng đầu nhóm anh hùng Lương Sơn Bạc.

Cách đây không lâu, một ông chủ Hồng Kông đã chi 30.000 tệ (108 triệu đồng) đặt ông khắc bộ hình 12 con giáp lên vỏ trứng rỗng ruột.
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ