Nữ sinh Báo chí hóa thây ma đón Halloween sớm
Các nữ sinh xinh đẹp không ngần ngại hóa trang thành “xác sống”, thể hiện vũ điệu zombie điêu luyện trên sân khấu lễ hội ma sớm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tối 26/10, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có một đêm hội Halloween sớm thật sự ấn tượng. Chủ đề của lễ hội ma năm nay là Cirkle, mang thông điệp: “Lòng vị tha là cách duy nhất để con người tìm thấy sự giải thoát cho bản thân khỏi những ân oán, thù hận của cuộc đời”.

Thời tiết của tối đầu tuần khá dễ chịu dường như càng khiến không khí của buổi tiệc thêm náo nhiệt. Ngay từ chiều, trong sân Học viện đã diẽn ra nhiều hoạt động như hóa trang, chụp ảnh, các gian hàng made by teen... Đây cũng là thời điểm mà tất cả các sinh viên của trường chuẩn bị những bước cuối cùng cho đêm hội hoành tráng vào buổi tối.
Các tiết mục “cây nhà lá vườn” đậm chất sinh viên đã lần lượt trình diễn trên sân khấu lễ hội ma. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là màn trình diễn điệu nhảy “Xác sống” đậm chất Hallowen với những tạo hình kỳ quái, ma mị nhưng cũng rất ấn tượng, tạo ra một dấu ấn không thể nào quên.
Tham gia đêm hội, bạn Lê Ngọc Anh, SV năm thứ ba của Học viện chia sẻ: “Những bộ trang phục cùng với cách các bạn “diễn” mỗi khi gặp nhau đã phủ lên toàn bộ Học viện một bầu không khí khá ma mị, rùng rợn. Mình thực sự thích ngày hội này, vì chúng ta có thể tạm quên đi bản thân và cháy hết mình trong những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ”.







Hồng Minh
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa