Những nỗi khổ tâm mà chỉ con gái mới có thể thấu hiểu

Kênh 14 - 17/07/2015, 08:23

Hình như vốn có bài hát tên "Là con gái thật tuyệt" phải không nhỉ? Tui và hội chị em con gái kiến nghị đổi thành "Là con gái thật hết sức khổ tâm" nha...

Là con gái, nếu như không phải lo da đen thì sẽ phải lo đến việc quá béo, quá lùn. Nếu không phải lo mặc gì thì sẽ phải lo ăn gì để không bị mập. Nếu không phải lo chuyện ăn uống thì lại nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nếu không phải lo giữ giá thì lại phải lo làm thế nào để trông thật hấp dẫn? Không phải lo học kém thì phải nghĩ đến việc làm sao để kiếm được người yêu? Vậy đấy, cuộc đời của con gái "khổ sở" và luẩn quẩn như thế đấy!
 
Đừng bảo bọn tui hay kêu ca, vì có những chuyện mà đám con trai vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, vì có trải qua đâu mà có thể đồng cảm!!!


Vậy mới nói cái câu "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" là có cơ sở cả đó mấy chế. Thế nên, dù học hành, làm việc bận rộn đến đâu, con gái cũng nên để ý tới chuyện chăm sóc mình. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết phấn đấu mà thôi. Công nghệ lừa tình bây giờ hiện đại lắm à...

Xong đến lúc ra về, đi qua cái tiệm làm đầu lại nghĩ phải thay đổi tóc cho nó "ăn nhập". Lúc làm tóc xong tạt qua quán ăn vặt lại lao vào ăn để ăn mừng vì hôm nay mua được một đống đồ...

Tại sao con gái lại nghèo?
 
"Vì con gái còn phải mua dầu gội đầu, dầu xả, sữa rửa mặt, sữa dưỡng ẩm, tinh dầu, kem dưỡng da, kem dưỡng vùng mắt, sản phẩm ngừa mụn, mặt nạ, sữa dưỡng thể, sữa tắm, kem dưỡng da tay, nước hoa, phấn nền, BB cream, phấn phủ, phấn mắt, kẻ lông mày, eyeliner, mascara, lông mi giả, keo dán mi giả, phấn má, phấn tạo khối, son, chì kẻ mắt, lip balm, kem chống nắng, kem lót, sữa tẩy trang, nước tẩy trang, bông tẩy trang... 
 
Con gái còn phải mua túi, túi một quai, balo, túi xách, túi quai chéo, ví cầm tay, túi đựng đồ trang điểm... Con gái còn phải mua quần áo mà, sơ mi, T-shirt, quần, váy, đầm, đồ tôn dáng, đồ nhìn gầy, đồ freesize, đồ ở nhà, đồ thể thao, đồ nữ tính, đồ năng động, đồ vintage, đồ dịu dàng... 
Con gái còn phải mua giày nữa chứ, giày cao gót, giày gót thấp, giày đế xuồng, giày đế bằng, giày vải, giày mũi tròn, giày mũi nhọn, giày hở mũi, giày thể thao, bốt...
 
À, nhiều cô gái còn phải lo nuôi idol nữa...
 
Xin hỏi, bạn nghĩ con gái như thế có còn tiền để mà giàu nữa không?"
 
 

Con gái nói không là có, nói một là hai, muốn hiểu được các nàng thì e rằng học giỏi, thông minh thôi chưa đủ. Mà thực ra là con gái lắm lúc cũng chẳng hiểu được cái tình trạng sáng nắng, chiều mưa, trưa dầm dề của chính mình nữa là.

Sống lâu trong cảnh không quà cáp, bạn cũng đã quá quen rồi... Độc thân nào phải tội huhu.

Đã yêu là phải nói, cũng như đói thì phải ăn! Thời buổi bình đẳng rồi, con gái tỏ tình cũng chẳng sao. Nào, can đảm lên con gái ơi! Cùng lắm là bị từ chối thôi mà =)).


Tiền có thể giải quyết được tất cả mọi nỗi buồn. Vì tiền sẽ mua được quần áo, tiền sẽ mua được đồ ăn...
 

Vì bức tường sẽ mãi trường thành cùng thời gian đó mà :">.

 
Quote: Yingie, Dennis Q.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất