Những ngày này, chẳng cần sang Nhật, bạn vẫn có thể ngắm hoa anh đào giữa lòng Hà Nội
Cảm giác ngắm 10.000 cành anh đào Nhật Bản giữa lòng Hà Nội cũng thật là thích thú!
- Ai nói Hà Nội không có mùa lá vàng, lá đỏ?
- Những thứ miễn phí ở Hà Nội - Ai bảo Thủ đô này không dịu dàng, dễ thương?
- Sốc với thời trang “chào đông đón hè” trên phố Hà Nội
- Nhà kính xương rồng - Muốn tìm điểm chụp ảnh lạ lạ, hay hay mà lại gần Hà Nội thì tới đây!
- Đã tìm ra 3 nữ hộ sinh trong ca trực ngày trao nhầm con 42 năm trước ở Hà Nội
Hôm nay, những người đi qua khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sẽ thấy không khí ở đây đông đúc và nhộn nhịp hơn mọi khi. Đó là bởi rất đông người đã kéo nhau về đây để tham gia Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản được tổ chức cực quy mô.

Được biết, hơn 10.000 cành hoa anh đào đã được chuyển từ Nhật Bản về Hà Nội để tất cả các du khách tham dự có thể chiêm ngưỡng, tham quan, chụp hình tại lễ hội. Hoa anh đào với rất nhiều màu sắc được trưng bày vô cùng tinh tế và đẹp mắt ở khắp khu vực vườn hoa Lý Thải Tổ tạo nên một khung cảnh tươi vui và rực rỡ. Những người có mặt tại Lễ hội ngày hôm nay đều cảm thấy thích thú và hài lòng khi lần đầu được ngắm nhìn nhiều loài hoa anh đào của đất nước Mặt trời mọc đến thế ngay tại Hà Nội. Việc mở cửa miễn phí cũng chính là một trong những điểm khiến Lễ hội hoa anh đào thu hút thêm rất nhiều du khách đến tham gia.

Không khí nhộn nhịp tại vườn hoa Lý Thái Tổ.



Rất nhiều chậu hoa anh đào nằm san sát nhau.












Vẻ đẹp của những cành hoa được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ hôm nay.
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ