Nhặt sạn phim "Hoa Thiên Cốt" của Triệu Lệ Dĩnh
Bên cạnh những chê bai về mặt hiệu ứng hình ảnh, "Hoa Thiên Cốt" còn bị cư dân mạng chỉ ra những "hạt sạn" to đùng.

Trong cảnh luyện kiếm ở tập 4, mũi kiếm đang hướng ra phía ngoài...

...thế nhưng lát sau, mũi kiếm đã hướng vào trong.

Trong một cảnh quay ở tập 3, dù hai nhân vật không di chuyển...

...nhưng cây cỏ um tùm ở phía sau bỗng biến mất.

Trong một phân cảnh khác ở tập 3, khi Hoa Thiên Cốt đi cùng Đông Phương Úc Khanh, ban đầu, tay của Hoa Thiên Cốt không hề có kiếm.

Thế nhưng chỉ lát sau, thanh kiếm lại xuất hiện trên tay cô nàng.

Cùng là một diễn viên nhưng lại xuất hiện với thân phận khác nhau. Ban đầu, cô là đệ tử Trường Lưu, có tham gia lễ nhận chức trưởng môn của Bạch Tử Họa.

Thế nhưng sau đó, cô nàng lại trở thành một trong những thí sinh tham gia cuộc thi chọn đệ tử của Trường Lưu.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa