‘Người vận chuyển 4’ thất bại bởi cái bóng của Jason Statham

Zing - 06/09/2015, 22:07

Thay thế ngôi sao hành động đồng hương sắm vai Frank Martin, nhưng tài tử người Anh Ed Skrein cho thấy mình chỉ là bản sao mờ nhạt trong “The Transporter: Refueled”.

Ở tập phim tái khởi động thương hiệu The Transporter, hãng EuropaCorp chọn Ed Skrein thay thế Jason Statham cho vai chính Frank Martin, tay lái cừ khôi số một châu Âu. Vẫn là người vận chuyển với ba quy tắc bất di bất dịch: không bao giờ thay đổi hợp đồng, không cần biết tên tuổi khách hàng và không mở kiện hàng.

Lần này, sau khi nhận giao kèo từ cô gái bí ẩn, những luật lệ ấy bị chính Frank Martin phá vỡ. Đó không phải là phi vụ vận chuyển thông thường, mà là một vụ trả đũa nhắm vào tên trùm xã hội đen mà anh từng có ân oán trong quá khứ.

‘Người vận chuyển 4’ thất bại bởi cái bóng của Jason Statham

Frank Martin nay do Ed Skrein thể hiện. Nhân vật vô tình vướng phải vụ trả thù của bốn cô gái bán hoa nhắm đến một tay trùm người Nga.

Trên thực tế, EuropaCorp và Jason Statham chưa bao giờ tiết lộ lý do họ chấm dứt hợp đồng. Dù khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế, không thể phủ nhận phong thái tự tin, phớt đời, kèm theo thân hình rắn chắc và cách hành xử dứt khoát của anh đã tạo nên thương hiệu The Transporter kéo dài qua ba tập phim. Trên hết, ngôi sao 48 tuổi không cần người đóng thế trong các pha hành động mạo hiểm. Song, ở Refueled, người kế nhiệm anh tụt lại quá xa.

Ngôi sao 32 tuổi của loạt Game of Thrones cũng đến từ xứ sở sương mù, có phần điển trai hơn Jason Statham, cơ bắp không kém rắn chắc đàn anh là bao. Song, phiên bản Frank Martin của Ed Skrein lại thiếu đi sự chín chắn và trưởng thành cần thiết, khiến người xem có thể nghĩ rằng bộ phim mới là “thời niên thiếu của Frank Martin”. Khi Refueled khép lại, dấu ấn mà Ed Skrein để lại có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài quyến rũ.

Điều đáng tiếc là The Transporter Refueled lặp lại ý tưởng của ba tập phim cũ theo cách yếu ớt. Vẫn là những màn đuổi bắt căng thẳng trên xe hơi hay chiến đấu trong không gian hẹp. Nhưng giờ thì Frank Martin lại sử dụng súng - điều trái ngược so với quá khứ. Thông thường, anh lợi dụng kỹ năng võ thuật hoặc đồ vật xung quanh để đánh hạ kẻ thù, biến các màn giao chiến giáp lá cà trở thành “đặc sản” của thương hiệu The Transporter.

 

‘Người vận chuyển 4’ thất bại bởi cái bóng của Jason Statham

Qua Refueled, Ed Skrein cho thấy mình còn cần thêm rất nhiều thời gian nữa mới có thể bắt kịp đàn anh Jason Statham.

Jason Statham từng là người được đào tạo căn bản về võ thuật, còn Ed Skrein thì không. Sự yếu kém của người kế nhiệm được khỏa lấp bằng các tiểu xảo, như cắt cảnh nhanh hoặc quay cận. Điều đó khiến các pha hành động tay chân ở bộ phim mới kém hấp dẫn đi rất nhiều.

Thậm chí, nhân vật Frank Martin còn lu mờ hơn cả người cha của mình. Tưởng như cha Frank (Ray Stevenson) mới nghỉ hưu sẽ bị động chờ con trai đến giải cứu, nhưng ông liên tiếp gây bất ngờ cho khán giả bởi bản lĩnh và cách hành động đầy cá tính. Đồng thời, "Frank cha" nhiều lần khiến khán giả bật cười sảng khoái, biến mình trở thành người lôi cuốn nhất trên màn ảnh chứ không phải nhân vật chính.

‘Người vận chuyển 4’ thất bại bởi cái bóng của Jason Statham

Cả phe nhân vật thiện-ác trong The Transporter: Refueled đều kém hấp dẫn. Điểm sáng nhất có lẽ chỉ là nhân vật phụ: cha của Frank Martin.

Kịch bản của The Transporter: Refueled khá lỏng lẻo, rập khuôn và được liên kết theo cách dễ dãi. Đỉnh điểm của sự phi logic là khi một nhân vật mới trúng đạn vào bụng hôm trước thì ngay sáng hôm sau đã sẵn sàng lên đường chiến đấu. Ba tên trùm sừng sỏ người Nga liên tục bị mắc bẫy của bốn cô gái xinh đẹp, khiến người ta tự hỏi không biết chúng có thể làm cách nào để thống trị địa bàn suốt 15 năm trời.  

Cuộc đấu trí giữa hai phe thiện-ác trở nên nhạt nhẽo bởi một bên là những kẻ phản diện yếu ớt, chỉ biết chui đầu vào rọ. Còn phía bên kia, những cô gái lại chẳng khác gì “bình hoa di động” qua lối diễn xuất kém cỏi. Nhóm nhân vật nữ trong phim, bao gồm cả Anna do người đẹp gốc Việt Loan Chabanol thể hiện, dành nhiều thời gian để khoe nhan sắc và đường cong hơn là trổ tài.

 

Có dàn diễn viên điển trai, xinh gái, có những cảnh hành động, đuổi bắt ở mức trung bình khá, The Transporter: Refueled là bộ phim hướng đến đối tượng khán giả dễ dãi, hoặc những fan trung thành của series Người vận chuyển muốn tìm hiểu xem Ed Skrein thay thế Jason Statham ra sao. Nhưng thật đáng tiếc, đây rốt cuộc chỉ là bản sao kém ấn tượng so với chính loạt phim trong quá khứ.

Zing.vn đánh giá: 2/5

‘Người vận chuyển 4’ thất bại bởi cái bóng của Jason Statham
The Transporter: Refueled (tựa Việt: Người vận chuyển) khởi chiếu trên toàn quốc từ 2/9.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất