"Mục sở thị" những ngõ phố cổ 1 người đi lọt chỉ có ở Hà Nội

Afamily - 18/05/2015, 10:11

Nhiều người ắt phải ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng những con ngõ phố cổ 1 người đi lọt này.

Phố cổ là một hình ảnh đặc trưng của người dân, của thủ đô Hà Nội. Đến với Phố cổ, người ta có thể thả sức dạo chơi, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp cổ xưa, đặc trưng của một thời ký ức. Bên cạnh đó, nhiều người chắc cũng phải ngạc nhiên khi đi qua con ngõ phố cổ 1 người đi lọt.
 
Với kích thước chiều rộng chưa đến 1 mét, nhiều ngõ không dắt vừa xe máy qua, những con ngõ phố cổ dài hun hút, tối đen, đêm cũng như ngày cần tới đèn điện. Không chỉ chật chội về không gian đi lại, những con ngõ đan xen nhau chằng chịt. Anh Dương – người dân sống tại ngõ phố cổ Hàng Nón cho biết: “Con ngõ nhỏ này có tới 8 hộ sinh sống, trên 30 nhân khẩu nhưng ai ai cũng có chung ý thức giữ gìn vệ sinh, tránh việc ùn tắc rác thải”.
 
Ở con ngõ khác, chị Hường người dân sinh sống ở đây cho biết, cứ đến giờ cao điểm đi làm, đi học là từng người một phải xếp hàng dài để lần lượt đi ra. Con ngõ nhỏ 50, 60 phân nhưng lại là lối đi chung của 7, 8 hộ gia đình. Các con ngõ này phải thắp đèn cả ngày lẫn đêm. Nếu mất điện, thì không khác gì đi vào các căn hầm. 
 
ngõ nhỏ 1 người đi
Ngõ 25 Hàng Nón chỉ rộng chừng 60cm, người trong ngõ đùa nhau bảo: "Muốn đi phải ôm eo nhau mới qua được"
 
ngõ nhỏ 1 người đi
Sinh ra và lớn lên trong con ngõ này từ nhỏ, anh Tuấn bảo, tại đây chứa đầy những kỷ niệm tuổi ấu thơ trong anh

 

ngõ nhỏ 1 người đi
 

 

Qua ngõ phố cổ một người đi, khoảng sân chung rộng chừng 10 m2: sân chung này là nơi mọi người phơi quần áo, nấu cơm, bếp núc. Các gia đình tận dụng khoảng không được coi là thoáng đãng nhất và có chút nắng trong ngõ để phơi quần áo. Vào những ngày nắng đẹp, quần áo còn nhanh khô, Mùa đông mưa phùn, quần áo dù có phơi thế nào cũng vẫn hôi, ẩm ướt do không khí khá bí.
 

 

ngõ nhỏ 1 người đi
Anh Phương - người dân ngõ này cho biết, anh sinh ra và lớn lên tại đây từ năm 1954, con ngõ nhỏ này có khoảng 4 hộ dân, ai ai cũng đoàn kết. Nhà anh trong con ngõ này chỉ rộng chừng 15m2.

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Để đi qua nhau, một người phải nghiêng hẳn sang một bên

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Anh Tuấn và anh Phương - hàng xóm thân quen từ nhỏ tới lớn

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ 31 Hàng Nón rộng chỉ 50cm

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Chẳng ai thống kê, cũng chẳng ai đếm nổi phố cổ có bao nhiêu con ngõ sâu hun hút. Người ở Hà Nội lâu năm bảo, ngõ phố cổ là nơi lắng đọng nhất, yên tĩnh nhất. Ở đó, chứa đựng một nhịp sống rất riêng.

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ 48 - 50 Hàng Thiếc cũng là một trong những con ngõ phố cổ một người đi

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Đi vào sâu bên trong, những căn nhà nhỏ tận dụng khoảng giếng trời để phơi phóng

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ 24 Hàng Thiếc cũng sâu và nhỏ 1 người đi vừa

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Tại đây, nếu không có những bóng đèn này thì người già trẻ nhỏ dễ vấp ngã

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ thì bao giờ cũng hẹp và chật, nhất là đối với phố cổ, nhiều con ngõ luôn trong tình trạng tối giữa ban ngày, người mới ghé qua nhìn bí bách, thấy khó sống. Song đối với người đã gắn bó với ngõ, lại quen, chẳng muốn đi đâu. 

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ 63 Thuốc Bắc - ngõ phố cổ nhỏ chỉ 1 người lách, nếu có thêm chiếc xe máy thì cũng mất vài phút mới ra được khỏi ngõ

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Không bật đèn, đi vào ngõ 70 Thuốc Bắc giống như đi qua một cái hầm vậy
 
ngõ nhỏ 1 người đi

Đèn ngõ 63 Thuốc Bắc luôn trong tình trạng bật ngày đêm

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Những con ngõ sâu hun hút và tí hon chỉ có ở phố cổ

 

ngõ nhỏ 1 người đi

Mặc dù vậy nhưng người dân phố cổ vẫn quyết ở đây, không muốn chuyển sang đâu. Họ cho rằng, sống ở trung tâm chật hẹp vẫn sướng hơn nơi xa mà rộng rãi. 

 

 

ngõ nhỏ 1 người đi
Căn ngõ ở phố Lãn Ông, đường vào được trưng dụng làm phòng bếp

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Giữa 3 giờ chiều, người đàn ông chong đen ngồi đọc sách trên gác xép của căn ngõ ở Thuốc Bắc
 
ngõ nhỏ 1 người đi
Ngõ thì bao giờ cũng hẹp và chật, nhất là đối với phố cổ, nhiều con ngõ luôn trong tình trạng tối giữa ban ngày, đèn điện hoạt động hết công suất

 

ngõ nhỏ 1 người đi
 

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

 

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

Ngõ 45 Lãn Ông bé xíu có tới 5-6 hộ gia đình sinh sống

 

ngõ nhỏ 1 người đi

 

 
ngõ 1 người đi

Đèn mà hỏng, bác Chiến lại lọ mọ đồ nghề ra sửa để: "Có đèn thì người dân mới đi lại an toàn"

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất