Mình xinh, học giỏi, vui tính mà người ấy vẫn chê

Ione - 15/07/2016, 11:05

Tớ xinh, đáng yêu, học giỏi, hòa đồng, vui tính mà cậu còn bắt tớ phải làm gì nữa thì mới chịu chấp nhận tình cảm của tớ đây??? 

minh-xinh-hoc-gioi-vui-tinh-ma-nguoi-ay-van-che

Tớ học cùng cậu từ hồi cấp 2 và tớ mến cậu từ giữa năm lớp 8. Từ lúc đấy, tớ đã làm mọi cách để cậu thích tớ. Tớ đổi kiểu tóc, thay đổi tính cách và mọi thứ nhưng cậu vẫn chỉ coi tớ như kiểu một đứa bạn ngổ ngáo, một con nhóc bé bé. Tớ đau lòng lắm mỗi khi thấy cậu cười đùa với những đứa con gái khác. Tớ sợ tớ mất cậu, vì cậu là hotboy mà! Đẹp trai, vui tính, dễ thương. Tớ thích cậu, nên tớ đã rất cố học để vào được cùng trường với cậu. Và mặc dù tớ đã xác định sẽ thi khối D nhưng vì cậu tớ đã nỗ lực vào ban A. Cậu vẫn coi tớ không khác gì ngoài một đứa bạn. Tớ xinh, đáng yêu, học giỏi, hòa đồng, vui tính mà cậu còn bắt tớ phải làm gì nữa thì mới chịu chấp nhận tình cảm của tớ đây??? 

P/s Tớ nhất định sẽ có được cậu, chờ đấy baby!

Nguồn: Ams Confessions

Chia sẻ những nỗi niềm, chuyện tình yêu, tình bạn tại đây để được mọi người cùng đồng cảm, tư vấn nhé! Bạn hoàn toàn được giấu danh tính.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất