La Tấn như thế này, Đường Yên sao có thể không yêu?
Giữa những âm mưu và khó khăn luôn vây quanh Đường Yên trong bước đường trả thù, La Tấn chính là âm thanh ngọt ngào hiếm hoi làm rung động trái tim cô công chúa mất nước.

Thác Bạt Tuấn là người con trai luôn quan tâm hết mực tới người mình yêu.

Không chỉ đau lòng nàng gầy yếu, chàng còn ân cần căn dặn người hầu chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho Vị Ương.

"Chỉ cần muội cần ta, ta đều ở đây!"

Luôn đứng trước mặt nàng chống đỡ mọi nguy hiểm.


"Muội lo lắng cho ta nên mới chạy đến sao. Không cần đâu. Chỉ cần muội gọi, dù ở nơi đâu ta cũng sẽ chạy đến!"
Cũng trong tập 22 Cẩm Tú Vị Ương, đại phu nhân Suất Vân Nhu vì tự mình uống thuốc độc của cỏ mận gai để đổ tội cho Vị Ương, cuối cùng chính bản thân phải trả giá. Mẹ của Suất Vân Nhu là Lão thái gia của Suất Vân gia đã đến Lý phủ để đưa bà ta về Suất Vân phủ dưỡng bệnh. Biết mình khó qua khỏi, Suất Vân Nhu yêu cầu mẹ phải trả thù Lý Vị Ương cho mình. Như vậy, dù đã đánh bại được Suất Vân Nhu nhưng Vị Ương lại gặp phải một đối thủ còn nguy hiểm hơn với quyền thế lớn hơn. Cuộc đối đầu của Vị Ương và Suất Vân gia chính thức bắt đầu.
Video được xem nhiều nhất
-
76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư
-
Gia đình nhà văn Tô Hoài xúc động khi xem "Dế Mèn ngoại truyện"
-
Đi tìm ký ức văn hóa hát bội qua những khuôn hình
-
Khai thác chất liệu văn hóa Việt theo hướng hiện đại trong MV "Trí khôn"
-
NSND Phượng Loan: Chấm Chuông vàng vọng cổ là trách nhiệm với di sản cải lương