"Công chúa" Đường Yên phải lòng La Tấn: "Đã nghiện lại còn ngại"
Trong "Cẩm Tú Vị Ương", Đường Yên đã động lòng trước La Tấn nhưng không thể chấp nhận được sự thật chàng là cháu trai của kẻ thù.


Cha của Vị Ương là một người rất thiên vị, ông ta vừa sợ vợ, vừa chỉ quan tâm đến con trưởng nam trưởng nữ của mình. Ông ta ra lệnh cho Vị Ương phải viết 1 đối sách hoàn chỉnh để con trai Lý Mẫn Phong dâng lên nhận thưởng.




Video được xem nhiều nhất
-
Nghề làm quạt giấy phố cổ Bao Vinh giữ hồn thủ công xứ Huế
-
76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư
-
Gia đình nhà văn Tô Hoài xúc động khi xem "Dế Mèn ngoại truyện"
-
Đi tìm ký ức văn hóa hát bội qua những khuôn hình
-
Khai thác chất liệu văn hóa Việt theo hướng hiện đại trong MV "Trí khôn"
-
NSND Phượng Loan: Chấm Chuông vàng vọng cổ là trách nhiệm với di sản cải lương