Khi yêu ai đó mà phải làm bạn thân cảm giác sẽ như thế nào?
Bạn có tin vào một tình bạn khác giới không? Bạn đã bao giờ thích ai đó nhưng cuối cùng lại ở cạnh bên họ với tư cách là một người bạn thân chưa?
TIN LIÊN QUAN




Hát vì yêu số 14 sẽ là câu chuyện về một tình bạn như thế, một thứ tình cảm mà như lời của nhân vật chính là ‘còn hơn cả tình yêu'.
Nhân vật chính của Hát vì yêu số này là cô gái trẻ Doãn Thị Nhật Hà (SV trường ĐH Hà Nội) và người bạn thân của mình Trần Quốc Tiến (SV Đại học Xây dựng).
Hà và Tiến cùng có chung niềm đam mê với âm nhạc, cũng nhờ đó mà hai người quen nhau, thân nhau và gắn bó với nhau và việc nảy sinh tình cảm với nhau cũng là một điều tất yếu.
Họ đã từng có thời gian đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau nhưng bản thân Tiến là một người khá lạnh còn Hà thì hơi nhạy cảm, cần được sự quan tâm nhiều hơn. Vậy nên họ quyết định dừng lại để trở thành bạn của nhau. Làm bạn là quyết định mà Tiến đưa ra. Quyết định ấy cũng khiến Hà buồn và khóc rất nhiều.
'Hay là bây giờ tao không ở bên mày nữa bởi vì thực sự tao không thể chịu được cái cảm giác đang gần như yêu như thế này rồi, tìm hiểu nhau, thích nhau rồi. Đang quan tâm, đi với nhau, nắm tay, ôm các thứ xong tự dưng chuyển sang làm bạn. Rất là khó chịu, hay là không ở bên nhau nữa', Hà nói vậy và từng nghĩ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Tiến. Tuy nhiên cuối cùng hai người vẫn chọn ở cạnh nhau.
‘Em cũng không biết là nó có còn tình cảm với em không, nói chung là bọn em rất là quan trọng đối với nhau. Bạn ấy nói rằng, nếu như làm bạn thì chẳng bao giờ chia tay cả và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Dần dần thì em lại thích cái mối quan hệ này hơn. Bởi vì bọn em thoải mái với nhau, không có sự ràng buộc gì cả, cũng vẫn đi chơi đều, đi đâu cũng có nhau', Hà cho biết.
Tiến thấp thỏm, lo âu khi 5 phút, 10 phút trôi qua mà không thấy bạn mình xuống thì bất ngờ có cuộc gọi từ người phụ nữ ban nãy nói rằng: Hà đang gặp chút chuyện nhạy cảm ở trên này, bạn lên giải quyết giúp mình được không?
Tiến chạy vội lên tầng hai, bước vào một căn phòng tối nhưng bất chợt đèn được bật sáng. Tiến nhìn thấy trên sân khấu, mặc chiếc đầm trắng, bên cạnh là cây đàn piano và các nhạc công. Hà mời Tiến vào ghế ngồi và cho biết đã chuẩn bị nước uống cho cậu ấy đúng vị chanh leo mà cậu bạn thích.
Hà cũng xin phép được xưng mình - cậu như ngày đầu tiên gặp nhau, chứ không xưng tao mày như bình thường.
'Hôm nay thực sự mình chỉ muốn hẹn cậu ra đây, cái quán mà lần đầu tiên chúng mình gặp nhau để ôn lại một chút kỷ niệm thôi và có một món quà tặng cho cậu', Hà mở lời.
Dưới ghế khán giả Tiến mỉm cười hạnh phúc trong khi trên sân khấu Hà tỏ ra hồi hộp liên tục phải lấy hơi để giữ bình tĩnh.
Còn với Hà, khi được chương trình hỏi: Em có tin vào một tinh bạn khác giới không? Cô gái cho biết:
'- Em tin bởi em đã có rồi. Em tin bởi bọn em đã quyết định dừng lại, quyết định làm bạn của nhau như vậy rồi'.
Còn bạn, bạn có tin vào một tình bạn khác giới không? Bạn đã bao giờ thích ai đó nhưng cuối cùng lại trở thành bạn thân của họ?
>> Xem thêm: Hát vì yêu - Nơi cảm xúc lắng đọng
Video được xem nhiều nhất
-
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
-
Ngày hội Sen Huế 2026: Đánh thức vẻ đẹp sen ngự giữa lòng Cố đô
-
Về Phong Mục thăm Đền Mẫu Thoải: Hành trình tìm về một không gian văn hóa tâm linh của người Việt
-
Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc của Bảo vật Quốc gia
-
Bí ẩn tấm gỗ khắc hình rồng mẹ và năm rồng con ở đền thờ Vua Đinh
-
Bí ẩn những ngôi chùa cổ giữa thương cảng Vân Đồn hơn 700 năm tuổi
-
Vàng son lưu dấu: Những chứng tích còn lại của một thời huy hoàng
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây