Khi Miu Lê là... bà nội của Ngô Kiến Huy trong phim

Zing - 11/11/2015, 15:34

Hai ngôi sao trẻ liên tục tố tật xấu của nhau trong quá trình thực hiện “Em là bà nội của anh” - phiên bản Việt hóa của bộ phim Hàn Quốc ăn khách “Ngoại già tuổi đôi mươi”.

Chiều 10/11, bộ phim Việt Em là bà nội của anh tổ chức buổi showcase tại Hà Nội, nhằm đem đến cho giới truyền thông một cái nhìn cụ thể hơn về dự án. Tham gia sự kiện có đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Dũng “khùng”, cùng các ngôi sao Miu Lê, Ngô Kiến Huy, NSƯT Minh Đức, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh và NSƯT Đức Khuê.

Em là bà nội của anh thực chất là phiên bản Việt hóa của bộ phim Hàn Quốc ăn khách Miss Granny (2014). Nguyên tác từng thu đến gần 60 triệu USD tại phòng vé nội địa và đưa tên tuổi nữ diễn viên Shim Eun Kyung lên hàng sao. Phim xoay quanh những tình huống dở khóc, dở cười khi một bà lão “gần đất xa trời” bỗng nhiên nhận được phép màu, có cơ hội trở lại tuổi đôi mươi, sở hữu thân xác trẻ trung và giọng ca quyến rũ. Nhân vật chính trong phiên bản Việt hóa do Miu Lê và NSƯT Minh Đức thể hiện.

Sau khi trình chiếu một số trích đoạn và cảnh hậu trường, đoàn làm phim có màn giao lưu ngắn với báo chí. “Chàng bắp” Ngô Kiến Huy tự tin rằng Ngô Trí Tùng trong phim hoàn toàn khác với những vai diễn tưng tửng mà anh đảm nhận trong thời gian qua. Nhân vật vốn là cháu cưng của bà Đại, nhưng rồi cậu phải lòng phiên bản trẻ tuổi của chính bà mình mà không hề hay biết.

Miu Lê chia sẻ ban đầu cô gặp khó khi phải diễn với Ngô Kiến Huy, bởi cứ nhìn mặt bạn diễn là cô không thể nhịn cười. Chưa kể, nữ diễn viên cho biết “chàng Bắp” rất quậy phá trên trường quay, chọc hết người nọ người kia, kể cả khi đã đến giờ đi ngủ.

Ngược lại, Ngô Kiến Huy “tố” rằng Miu Lê nói rất nhiều và là một “đồng phạm” của anh trên trường quay Em là bà nội của anh, bởi nếu “quậy một mình thì chẳng có sức” và anh cần phải có “người tung, kẻ hứng”. Cùng với Hứa Vĩ Văn (vai nhà sản xuất Mạnh Đức) và Thanh Nam (vai ông Bé), họ tạo ra mối tình tay tư oái oăm trong phim.

Phim cũng là cơ hội để Miu Lê khoe tài ca hát. Trong Em là bà nội của anh, cô lần lượt thể hiện hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Diễm xưa Còn tuổi nào cho em. Trong đó, Còn tuổi nào cho em giống như hoài niệm của nhân vật bà Đại / Thanh Nga về một cuộc đời đầy nhọc nhằn, hy sinh và lo toan cho gia đình.

Đoàn làm phim dành cho Miu Lê rất nhiều lời khen ngợi bởi cô giống như linh hồn của bộ phim. Diễn viên Hồng Ánh (vai Vy - con dâu bà Đại) cho rằng khả năng diễn xuất của bạn diễn khiến cô phải ngạc nhiên, nhất là khi Miu Lê vốn chuyển từ ca hát sang đóng phim. Đàn chị tin rằng nếu Miu Lê quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô gái trẻ sẽ thành công.

Sau Em là bà nội của anh, Miu Lê rất muốn được tiếp tục đi trên con đường điện ảnh. Cô thậm chí còn ấp ủ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm đạo diễn, được “chỉ đạo người này, người kia” diễn xuất theo ý mình.

Em là bà nội của anh có thể được coi là phiên bản remake của Miss Granny, và một số nền điện ảnh trong khu vực đã “địa phương hóa” bộ phim Hàn Quốc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Dũng “khùng” không quá lo lắng bởi họ tin rằng mình đã lồng ghép đủ yếu tố thuần Việt cho câu chuyện, giúp tác phẩm của họ mang màu sắc riêng, rất Việt Nam.

Khoảnh khắc vui khi đoàn làm phim được nhìn lại hình ảnh tuổi 20 của bản thân. NSƯT Minh Đức cho rằng đó là "thời hoàng kim về tuổi tác, chứ chưa phải sự nghiệp". Còn hình ảnh của Hứa Vĩ Văn bị Miu Lê và Ngô Kiến Huy đánh giá là "hư cấu".

Em là bà nội của anh dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 11/12.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất