"Hiệp sĩ môi trường" Jane Goodall 80 tuổi nói về tình yêu thiên nhiên khiến dân mạng khâm phục
Bằng tình yêu chân thành của mình, người phụ nữ 80 tuổi đã có cơ hội được chứng kiến những điều tuyệt diệu mà tạo hóa mang lại. Chia sẻ của bà về trải nghiệm cuộc đời đã thực sự lan truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.
Jane Goodall là một nữ tiến sĩ kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng người Anh trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Năm 1960, khi ngoài 20 tuổi, bà đã đến Kenya, châu Phi để nghiên cứu về tập tính và đời sống của loài tinh tinh. Bà đã có tới 50 năm sống và làm việc ở châu Phi và những nghiên cứu của bà được nhiều người đánh giá là "đã ảnh hưởng đến toàn thế giới nói chung và thế giới động vật nói riêng".
Trong một đoạn clip ngắn nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình, Jane, người phụ nữ năm nay đã 80 tuổi không ngừng rưng rưng nước mắt. Bà nói lại những chuỗi ngày gian khó với quyết định không giống ai của mình cộng với những chiêm nghiệm của cuộc đời. Clip đã được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và lan truyền cảm hứng đến nhiều người.


Hình ảnh của bà Jane hồi còn trẻ.
TS JaneGoodall đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý và giải thưởng về bảo tồn động vật hoang dã; Đại sứ hoà bình của Liên hợp quốc năm 2002; Huy chương Benjamin Franklin vì sự nghiệp khoa học năm 2003. Bà còn được biết đến với tên gọi "người phụ nữ của tinh tinh".
Ngoài ra, tất cả những gì đọng lại trong cuộc đời bà cho đến thời điểm này chắc chỉ có rừng xanh là thấu hiểu. Bà đã tự mình thành lập viện nghiên cứu tinh tinh cùng với các bạn đồng nghiệp hơn 20 năm nay để nuôi dưỡng những động vật hoang dã cần sự giúp đỡ.
Jane Goodall đã cứu sống nhiều chú tinh tinh trong suốt cuộc đời mình.

Và đây chính là khoảnh khắc đáng quý nhất cuộc đời một người làm việc với động vật như bà Jane Goodall.

Video được xem nhiều nhất
-
Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia quý hiếm mang dấu ấn văn hóa Việt cổ
-
Hà Nội tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Mở ra không gian phát triển văn hóa mới của Thủ đô
-
Giữ hồn di sản giữa nhịp sống hiện đại ở Phú Thọ
-
Nhà vườn, nhà rường Huế: Giữ hồn di sản giữa vòng xoáy đô thị hóa
-
“Sắc Xẩm” – Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z
-
Tục ăn trứng gà luộc trong lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu