Giới trẻ ôm người không quen biết trên phố

Zing - 20/07/2015, 09:31

Từ những người dân đi dạo mát, chị lao công quét rác đến anh thợ cắt tóc bên gốc cây đều nhận được cái ôm thật chặt ở ngoài đường phố của nhóm 50 bạn trẻ Hà Nội.

 

Chiều 19/7, nhân ngày hội ôm quốc tế (International Free Hugs Day), giới trẻ Việt Nam cũng tổ chức hưởng ứng. Tại Hà Nội, các chàng trai, cô gái mở một sân chơi tại khu đô thị Bắc Linh Đàm. Được biết, chiến dịch Free Hugs lần thứ 2 này được tổ chức đồng thời cả ở TP HCM vào buổi sáng nay.

Có tổng cộng 50 bạn trẻ tham gia chương trình, chia thành 4 nhóm, di chuyển đến nhiều địa điểm, gặp ai cũng mời ôm.

Lê Thúy, sinh viên Đại học Ngoại Thương cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia ngày hội ôm. "Mục đích của tôi là để giải tỏa áp lực trong cuộc sống, đồng thời mang yêu thương đến với tất cả mọi người", cô nói.

Dù quen hay lạ hầu hết các chàng trai, cô gái đều không tỏ ra ngại ngùng sẵn sàng hưởng ứng. Có những cái ôm chỉ vài giây, cũng có trường hợp ôm cả phút đồng hồ.

Ông Thành, một người dân đi dạo mát ở khu đô thị được các bạn trẻ mời ôm. Lúc đầu ông không hiểu và khá bỡ ngỡ, tuy nhiên về sau cư dân khu đô thị Linh Đàm này cũng nhiệt tình hưởng ứng. Ông trao đổi: "Du nhập văn hóa phương Tây phù hợp với người Việt Nam tôi luôn ủng hộ, đây cũng là dịp để mọi người trao yêu thương cho nhau".

Nhiều người lớn tuổi khác ở gần đó cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm và chúc cho các bạn trẻ có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Nguyễn Thùy Trang, đại diện tổ chức chương trình cho biết, Free Hugs Vietnam được thành lập từ năm 2007 và là một tổ chức phi lợi nhuận của giới trẻ Việt Nam với mục tiêu hướng đến những hoạt động cộng đồng, thông qua sự liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước.

 

Hai "chú hề" khi đang đi giới thiệu một chương trình xiếc tạp kỹ cũng được các bạn trẻ trao cho cái ôm thật chặt.

Nam nữ lúc này không còn phân biệt giới tính. Các bạn trẻ còn mang theo những thông điệp như "ôm một phát cuộc sống sẽ khác", "hãy ôm tôi"...

Chị Hoa, nữ lao công đang làm việc đã tỏ ra ngại ngùng khi được một bạn nam bày tỏ cảm xúc.

 

Một người thợ cắt tóc cũng được lần lượt các bạn trẻ chia sẻ cái ôm nồng ấm. Anh cho biết: "cả ngày mới được vài người khách, đang buồn thì nhận được niềm vui".

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất