Giết người, cướp tài sản ở Đắk Lắk, bỏ trốn 25 năm bị bắt tại Hà Nội
Đối tượng Phùng Khắc Phú giết người, cướp tài sản tại Đắk Lắk đã bỏ trốn 25 năm, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay cho biết, vừa bắt giữ và di lý đối tượng Phùng Khắc Phú (49 tuổi, trú huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ, nay là TP Hà Nội) từ Hà Nội về Trại giam Công an tỉnh để điều tra hành vi giết người , cướp tài sản.
Vào năm 1994, Phú từ tỉnh Hà Tây cũ vào thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm ăn, buôn bán.

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra
Việc làm ăn không thuận lợi, Phú bị nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Phú nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chiều ngày 5/5/1994, Phú ra chợ mua một cái búa đinh làm hung khí để gây án.
Phú sau đó thuê ông Nguyễn Xuân Trung (SN 1950, trú phường Thắng Lợi, thị xã Buôn Ma Thuột cũ), là người hành nghề xe ôm chở mình vào huyện Cư M’gar để thăm người thân.
Trên đường đi, Phú lấy lý do trời tối nên yêu cầu ông Trung quay xe đi về. Khi qua một lô cao su vắng người, Phú lấy búa đinh đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến ông Trung ngã xuống đường nằm bất động.
Phú sau đó kéo ông Trung vào sâu trong lô cao su giấu rồi cướp chiếc xe máy đi về. Sáng hôm sau, ông Trung được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi cướp được chiếc xe máy, Phú gửi xe khách rồi trốn về quê ở huyện Ba Vì. Phú sau đó trốn ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sinh sống và lập gia đình.
Sau 25 năm bỏ trốn, Phú bị bắt giữ khi về thăm nhà ở Hà Nội.
Video được xem nhiều nhất
-
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
-
Ngày hội Sen Huế 2026: Đánh thức vẻ đẹp sen ngự giữa lòng Cố đô
-
Về Phong Mục thăm Đền Mẫu Thoải: Hành trình tìm về một không gian văn hóa tâm linh của người Việt
-
Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc của Bảo vật Quốc gia
-
Bí ẩn những ngôi chùa cổ giữa thương cảng Vân Đồn hơn 700 năm tuổi
-
Bí ẩn tấm gỗ khắc hình rồng mẹ và năm rồng con ở đền thờ Vua Đinh
-
Vàng son lưu dấu: Những chứng tích còn lại của một thời huy hoàng
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây