Fantastic Four - Một thảm họa chết người của 20th Century Fox
Với cốt truyện quá cẩu thả và dài dòng cùng hiệu ứng kỹ xảo tệ hại, "Fantastic Four" phiên bản reboot thực sự là bộ phim gây thất vọng nhất năm nay và không đáng được bỏ tiền vào.
- Đạo diễn "Fantastic Four" đổ lỗi cho nhà sản xuất vì chất lượng phim quá tệ
- Hé lộ ác nhân Dr. Doom trong trailer cuối cùng của "Fantastic Four"
- 10 sự thật thú vị của nhóm siêu anh hùng “Fantastic Four”
- Ngắm nhìn bộ tứ thể hiện quyền năng phi thường trong “Fantastic Four”
- “Fantastic Four” tung ra hình ảnh cực ngầu của The Thing

Nhóm đi qua cổng không gian và đến một vùng đất hoang với đầy màu xanh lá độc hại. Tại đây, Victor bị nuốt chửng và bị biến thành Dr. Doom. Các thành viên khác của nhóm cũng bị “nguyền rủa” và có được các siêu năng lực khác nhau như bốc lửa, kéo giãn cơ thể, tàng hình hay bị biến thành đá. Khi trở về, họ bị đối xử như những dị nhân X-Men, mãi cho đến khi chính phủ nhận ra rằng chỉ có duy nhất bộ tứ này mới có thể ngăn chặn Doom phá hủy Trái Đất.

Dàn diễn viên của phim được đánh giá là khá tài năng, nhưng những gì mà người xem nhận được từ họ trong bộ phim này là các nhân vật một chiều cùng các câu thoại vô nghĩa. Mặc dù đây là một bộ phim chuyển thể truyện tranh, nhưng chúng ta hoàn toàn không có bất cứ cảm giác quen thuộc nào của cốt truyện gốc. Nhà sản xuất Fox đã cố gắng sáng tạo theo hướng riêng, kết quả là họ đã phá hỏng toàn bộ hình tượng Fantastic Four mà Marvel gầy công xây dựng hơn 50 năm.


Tạo hình khó hiểu của Dr. Doom
Thành công đến với Ant-Man vì lý do đơn giản là phim đã trung thành với nội dung hài hước và tông màu tươi sáng từ trong trailer đến khi phim ra mắt, rất tiếc, điều này không xảy ra với Fantastic Four. Khi tung ra những hình đầu tiên, Fantastic Four cho người xem thấy nó mang trên mình một tông phim khá đen tối và nghiêm túc, giống như 3 phần The Dark Knight của Christopher Nolan. Tuy nhiên, khi bộ phim ra mắt, người xem ngỡ ngàng vì thực ra nó không nghiêm túc đến thế, đã thế lại còn rất nhiều chi tiết ngây ngô và phi lý. Đặc biệt là chi tiết khi nhóm khoa học (những bộ óc thông minh nhất trái đất) quyết định thám hiểm chiều không gian mới trong trạng thái say khướt và vì bốc đồng tuổi trẻ, và không ngoài dự đoán, hàng loạt những hành động ngớ ngẩn xảy ra ngay sau đó.
Nói tóm lại, bộ phim Fantastic Four phiên bản reboot này hoàn toàn là một thảm họa phim siêu anh hùng. Những gì mà Josh Trank làm được chỉ là cố gắng thiết lập quá nhiều cho các phần tiếp theo mà không hề có ý nghĩ phải làm một phim gốc thật tốt. Thậm chí bộ phim còn tệ hơn hai phiên bản trước đó vào năm 2005 và 2007. Nếu bạn muốn xem một phim về một bộ tứ chất lượng, hãy xem The Incredibles.


Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa