“Cười té khói” với loạt ảnh cô bé nổi tiếng nhờ photoshop
Từ hình ảnh của một cô bé (người Mỹ) cầm trên tay con cú với khuôn mặt rất biểu cảm, cư dân mạng đã chế nên loạt ảnh mới không-thể-không-cười.

Bức ảnh gốc. (Nguồn: Reddit)
Theo tìm hiểu, bức hình gốc được một thành viên Reddit có tên Obladesque muốn chỉnh sửa để hình ảnh cô bé trở nên “ngầu” hơn. Và có lẽ, kết quả thu lại được đã vượt hẳn sự mong đợi của tác giả.

Một con rối nhỏ cũng khá hợp lí đấy chứ. (Nguồn: Reddit)

Một võ sĩ hạ knock-out đối thủ trong game. (Nguồn: Reddit)

Hình như ai đang bắt chước bé ấy nhỉ? (Nguồn: Reddit)

Hoán đổi hình dạng nào! (Nguồn: Reddit)

Có ai nhận ra cô bé nhân vật chính của chúng ta ở đâu không? (Nguồn: Reddit)

Là một nhân viên cảnh sát? (Nguồn: Reddit)

"Ta là người cai quản trò chơi, nổi tiếng khó tính ở khu vực này! Cẩn thận đấy!" (Nguồn: Reddit)

Hóa thân thành Ghost Rider (và cũng không quên đem theo cú cưng)! (Nguồn: Reddit)

Phiên bản hoạt hình mang phong cách rùng rợn... (Nguồn: Reddit)

Thậm chí là trong một bức ảnh gây tranh cãi... (Nguồn: Reddit)


Nữ thần tự do phiên bản bé-và-cú! (Nguồn: Reddit)

Hay một người chinh phục các loài chim trên thảo nguyên. (Nguồn: Reddit)

Dễ thương hay dễ sợ nhỉ? (Nguồn: Reddit)

"Nâng cốc (trà) cùng em nha!". (Nguồn: Reddit)

Chúa tể của những... con cú, phỏng theo phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. (Nguồn: Reddit)

"Bạn có thấy tớ 'ngầu' khi cầm búa của Thor không?". (Nguồn: Reddit)





Những hình ảnh hài hước khác được cộng đồng mạng chế lại. (Nguồn: Reddit)
Video được xem nhiều nhất
-
Đình Mỹ Hòa – Dấu ấn văn hóa làng xã Nam Bộ giữa lòng TP.HCM
-
Dinh thự họ Vương – Huyền thoại giữa cao nguyên đá
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Yên Tử phát huy giá trị Di sản thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây
-
Đền Kim Liên – Dấu ấn văn hóa và lịch sử của Thăng Long xưa
-
Cây sanh di sản nghìn năm tuổi và tuyệt tác "mâm xôi con gà" giữa núi rừng xứ Nghệ